-
Một ngày bận bịu
Một ngày bận bịu
(Cảm nhận Mc 1, 29-39)
Hội đường Caphácnaum, vừa rời khỏi
Đức Giêsu đã đi đến nơi này
Nhà ông Simon và Anrê đây
Lúc đó, mẹ vợ ông Simon sốt nặng.
Bà nằm trên gường với bao sầu lắng
Họ cho Chúa biết tình trạng của bà
Người lại gần đỡ dậy, nắm tay bà
Ngay lập tức cơn bạo bệnh khỏi hẳn.
Rồi chiều đến, khi mặt trời đã lặn
Người ta đem mọi kẻ đang ốm đau
Và những ai quỷ ám đã bao lâu
Kìa cả thành đứng xúm lại trước cửa.
Chạnh lòng thương Chúa ra tay cứu chữa
Nhiều bệnh nhân mắc đủ bệnh khác nhau
Người bị quỷ ám cũng được trừ mau
Không cho quỷ nói, (vì) Chúa chúng có biết.
Sáng sớm mai, lúc trời còn tối mịt
Người thức dậy rồi đến nơi vắng hoang
Dâng lời cầu vâng ý Cha muôn vàn
Có Simon và các bạn tìm đến Chúa.
Khi gặp được, các ông thưa với Chúa:
"Mọi người đang tìm Thầy đấy có hay"
Người nói: "Chúng ta hãy đi chung quanh đây
Nhiều nơi khác nữa cùng nhiều làng xã".
"Thầy còn truyền rao ở đó muôn ngả
Thầy ra đi cốt để làm việc này"
Rồi khắp Galilê in dấu chân Thầy
Thầy giảng trong các hội đường, và trừ quỷ.
Giuse Trần Thế Tiến