-
Thơ: Kim Lệ
ĐÀLẠT CHIỀU MƯA BAY
Kim Lệ
Thêm một lần trở lại
Đà lạt chiều mưa bay
Sương mù giăng muôn lối
Rớt xuống hồn mơ say
Đà lạt chìm trong mưa
Phố cũ dư âm thừa
Thạch thảo run trong gió
Lang thang nhịp chân khua
Lang thang hồ Xuân Hương
Âm thầm nghe chán chường
Mưa lạnh và sương lạnh
Hồn chìm trong sầu vương
Đà lạt xưa bên nhau
Rừng Ái Ân tình tự
Ngày vui chừ qua mau
Ân ái cũng phai màu
Đà lạt giờ không anh
Tôi buồn như thông xanh
Một mình bơ vơ đứng
Rũ vai gầy mong manh
Đà lạt giờ xa nhau
Nhớ anh dòng lệ sầu
Hương yêu còn đọng lại
Mong chiều trôi qua mau.
Nguồn: www.DungLac.net
-
ẤU THƠ
ẤU THƠ
Kim Lệ
Hãy trả lại những ngày thân ái cũ
Thuở hoa niên nhiều mơ mộng, vô tư
Ơi là nhớ những chiều sương tím phủ
Ngẩn ngơ nhìn bông mận trắng sân nhà
Hãy trả lại những lần trưa trốn ngủ
Rủ rê nhau hái trái chín trong vườn
Cùng tung tăng đuổi bướm khắp trên nương
Ôi nhớ quá vị bần chua môi miệng
Hãy trả lại những chiều sau buổi học
Vội về nhà để mẹ dúi vào tay
Nghe ngọt lịm củ khoai lùi nóng hổi
Bụng căng rồi mà mắt vẫn chưa say
Hãy trả lại những ngày xưa đã mất
Cho ta còn nguyên vẹn một tình thương
Sao tuổi trẻ qua rồi không trở lại
Ta ngậm ngùi đắng chát phận ly hương
-
TÍM XƯA
TÍM XƯA
Kim Lệ
Em về qua lối xưa
Hái cành phù dung tím
Ngát buồn trong chiều mưa
Bếp nhà ai khói lịm
Đóa phù dung rưng rưng
Em chợt buồn muốn khóc
Chạnh lòng nhớ người dưng
Đâu rồi thời tuổi ngọc
Thẩn thờ em lặng ngắm
Dòng sông lững lờ trôi
Ngày xưa trưa vẫn tắm
Mát ngọt giọng ai cười
Lối xưa dường xa lạ
Người xưa giờ nơi đâu ?
Câu hát xưa buồn bã
Giờ nghe nhói tim sầu.