-
Nhiều....
NHIỀU....
Chúa ơi...vào TCVN...bé cầu nguyện nhiều quá..giờ nhìn lại..hic..hic. toàn thấy bài bé gửi...hic..hic.. hình như bé hơi quá đáng rồi....Lạy Chúa... xin ban cho ACE vào cầu nguyện với Chúa nhiều hơn....xin dạy con biết cách sống đẹp lòng Chúa và ACE hơn... Amen.
-
Chúa ơi..Xin dạy con biết im lặng..............vì con biết im lặng tốt hơn nói.......Amen
-
btcl cầu nguyện bằng tâm tình thơ bé như Theresa Hài Đồng Jesus là Chúa thích nhất đó. Nhìn cái gì, nhìn đâu cũng thấy Chúa thì còn gì bằng!
Cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện mãi nhé...:53::53::53:
-
cô lit nói đúng đo', chi bé thật đáng yêu (hihi, ko bit ngoài đời có vậy ko
-
Chúa ơi, con cũng có suy nghĩ giống chị sue đó.......
Chị bé post bài thường xuyên nhé, những ý nguyện của chị đánh thức những người đang mê ngủ vì mải lo toan cho cuộc sống mà quên là có Chúa đang ở cùng.... (trong đó có em .... hì...)