-
Thánh Gioan Kim Khẩu
Thánh Gioan Kim Khẩu
Sinh ra trên đất Thổ
Thành Antiokia
Năm ba trăm ba tư (334)
Có mệnh danh Kim Khẩu.
Cha mất lúc thơ ấu
Nhưng có mẹ bảo ban
Gieo Đức Tin vững vàng
Nuôi ăn học chu đáo
Thánh Gioan Kim Khẩu
Những lời ngài giảng đây
Như ngọc quý chất đầy
Gần xa ai chẳng mến.
Qua tài năng hùng biện
Thuyết phục được nhiều người
Trở về với Chúa thôi
Nên đạo đức thánh thiện.
Trọn một đời dâng hiến
Đời mục tử yêu thương
Đem Tin Mừng muôn phương
Để Nước Cha rộng mở.
Ngài góp bao cải tổ
Tăng thánh hóa bản thân
Các bè rối Satan
Ngài chống đối kịch liệt.
Đường tin yêu nồng nhiệt
Đến với ai cơ cầu
Kìa gánh nặng sầu đau
Ngài rộng tay độ thế.
Chân lý luôn bảo vệ
Nên kẻ quyền lực đây
Bắt ngài đi lưu đầy
Đẩy trong nơi lao khổ.
Danh ngài cũng từ đó
Ngào ngạt sắc hương hoa
Một trái tim chan hòa
Bừng ánh quang chiếu tỏa.
Hưởng vinh quang Thập Giá
Quê Trời ngài bước vào
Được diện kiến Nhan Cao
Đời đời ngợp ân phúc.
Câu ngợi mừng hoan chúc
Con cầu cùng Thánh nhân
Thương đoái đến gian trần
Còn chìm trong khổ ải.
Xin một đời con mãi
Phục vụ trong thương yêu
Đây Lời Chúa sớm chiều
Mau thực thi, loan báo.
Thánh Gioan Kim Khẩu
Một tấm gương sáng ngời
Gọi thức đời con thôi
Lòng này nguyện dõi bước.
Giuse Trần Thế Tiến