- 
	
	
	
		Giới luật yêu thương 
		https://thanhlinh.net/node/116708
 https://thanhcavietnam.net/forum/index.php
 
 Giới luật yêu thương
 (Cảm nhận Mc 12, 28-34)
 
 Có người trong các kinh sư
 Tìm đến gặp Đức Giêsu lúc này
 Bởi Người đối đáp rất hay
 Kinh Thánh cắt nghĩa giải bày tận căn.
 
 Gặp rồi, ông thưa rằng với Chúa:
 "Trong giới luật của Chúa dạy đây
 Điều nào mang ý nghĩa đầy
 Điều nào trọng nhất từ nay thi hành?"
 
 Đức Giêsu liền nhanh đáp lại:
 "Là nghe đây hết thảy muôn dân
 Đức Chúa, Thiên Chúa Chí Nhân
 Là Chúa duy nhất tôn nhan vĩnh hằng".
 
 "Này ngươi hãy một lòng yêu mến
 Thờ kính Người đến hết tâm can
 Hết cả trí khôn bản thân
 Hết cả sức lực muôn phần không ngơi".
 
 "Điều thứ hai đâu vơi quan trọng
 Là ngươi hãy mở rộng yêu thương
 Hết mọi nhân thế trên đường
 Thương người như chính yêu thương thân mình".
 
 "Điều luật Chúa ân tình đẹp lắm
 Đẹp hơn cả lễ phẩm toàn thiêu"
 Kinh sư nhận xét bao điều
 "Tâm phục khẩu phục" thêm nhiều mến tin.
 
 Đức Giêsu cảm tình ông ấy
 Đưa mắt nhìn, Ngài lại nói thôi:
 "Nước Chúa đến bên ông rồi
 Đâu còn xa nữa Quê Trời hoan ca".
 
 Giuse Trần Thế Tiến