- 
	
	
	
		Đức Vua muôn vua 
		https://thanhlinh.net/node/116708
 https://thanhcavietnam.net/forum/index.php
 
 Đức Vua muôn vua
 (Cảm nhận Ga 18, 33-37)
 
 Ông Philatô trở vào dinh thự
 Liền cho gọi Đức Giêsu lúc này
 Và gặp rồi ông nói với Người ngay:
 "Ông có phải là vua dân Do Thái?"
 
 Ngước mắt nhìn Đức Giêsu đáp lại:
 "Điều ấy chính ngài tự ý nói ra
 Hay ngài đã nghe đâu đó gần xa
 Nhận xét về tôi, những người khác đã nói?"
 
 Ông Philatô bèn trả lời tiếp nối:
 "Tôi đây là người Do Thái hay sao?
 Chính dân của ông đã đưa ông vào
 Cùng các thượng tế đã bắt ông giao nộp".
 
 Đức Giêsu cũng cất lời, mau đáp:
 "Nước tôi thì không thuộc thế gian này
 Nếu nước tôi mà thuộc thế gian này
 Các thuộc hạ sẽ ra tay chiến đấu".
 
 "Họ chiến đấu bảo vệ tôi chu đáo
 Chẳng để nộp cho người Do Thái đây
 Thật ra nước tôi không thuộc chốn này"
 - Vẫn quả quyết thêm một lần Người nói.
 
 Và rồi nữa ông Philatô lại hỏi:
 "Vậy ông thực chính là vua hay sao?"
 Đức Giêsu thêm đáp lời ngọt ngào:
 "Chính ngài nói tôi đây là vua vậy".
 
 "Tôi sinh ra đến đây vì điều ấy
 Đó là làm chứng cho sự thật thôi
 Ai đứng trong sự thật thì theo tôi
 Hoài vâng nghe những lời tôi truyền dạy".
 
 Giuse Trần Thế Tiến