- 
	
	
	
		Bên Mộ Phần Ngày Xuân 
		https://thanhlinh.net/node/116708
 
 Bên Mộ Phần Ngày Xuân
 
 Ngày xuân đi viếng mộ phần
 Đèn hoa thắp sáng muôn vàn nhớ thương
 Lòng thành dâng kính nén hương
 Câu kinh cảm mến vấn vương vơi đầy.
 
 Niềm tri ân những ai đã khuất
 Báo hiếu thôi Đấng bậc tiền nhân
 Tình con đem trọn hiền ngoan
 Cầu cho tiên tổ hưởng phần Thiên Nhan.
 
 Các Ngài xưa một lần đã sống
 Gương sáng ngời trải rộng thương yêu
 Dựng xây cuộc sống bao điều
 Dành để con cháu thêm nhiều phúc ân.
 
 Cả cuộc đời chuyên cần sớm tối
 Quên nhọc nhằn mở lối đơm hoa
 Gieo mầm Thánh đức chan hòa
 Cho ngày mai tới hoan ca sum vầy.
 
 Bên mộ phần con đây tưởng nhớ
 Chúc ông bà rạng rỡ mùa xuân
 Tổ tiên rồi sẽ chuyển ân
 Chúa Xuân ban xuống trong ngần lộc thiêng.
 
 Giuse Trần Thế Tiến