- 
	
	
	
		Dâng Chúa Vào Đền Thánh 
		https://thanhlinh.net/node/116708
 
 
 Dâng Chúa Vào Đền Thánh
 
 (Cảm nhận Lc 2, 22-32)
 
 Theo luật Mô-sê đến ngày lễ thanh tẩy
 Bà Ma-ri-a và ông Giu-se
 Cùng mau bước lên Giê-ru-sa-lem
 Đem con trẻ tiến dâng cho Đức Chúa.
 
 Như đã chép đây trong luật của Chúa:
 "Với tất cả mọi con trai đầu lòng
 Phải được gọi là của thánh sạch trong
 Của thánh ấy dành dâng lên cho Chúa".
 
 "Cũng để dâng của lễ theo luật Chúa
 Đôi chim gáy hay cặp bồ câu non"
 Của lễ đơn sơ bao gia đình son
 Gia đình ai đang trong cảnh nghèo khó.
 
 Kìa ở Giê-ru-sa-lem vào hồi đó
 Có người công chính tên Si-mê-ôn
 Ông mong chờ niềm an ủi Is-ra-en
 Và trên ông Thánh Thần hằng ngự mãi.
 
 Ông đã được Thánh Thần linh báo đấy
 Không thấy đâu cái chết trong lúc này
 Trước khi ông sẽ được xem thấy đây
 Là Đức Ki-tô con của Đức Chúa.
 
 Được Thần Khí thúc đẩy, lòng chan chứa
 Ông lên đền thờ bước vào nhanh thôi
 Cha mẹ Hài Nhi cũng đem con tới nơi
 Để chu toàn tục luật đã truyền dạy.
 
 Thấy Hài Nhi, ông dang tay ẵm lấy
 Chúc tụng Thiên Chúa, ông ca khen cho đầy:
 "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài
 Để tôi tớ an bình ra đi vậy".
 
 "Ơn cứu độ chính mắt con đã thấy
 Mà Chúa đã dành sẵn cho thế nhân
 Đó là ánh sáng soi sáng gian trần
 Là vinh quang của Is-ra-en dân Chúa".
 
 Giuse Trần Thế Tiến