Thiên Sứ Truyền Tin Cho Trinh Nữ Maria
	
	
		https://thanhlinh.net/vi/tac-gia/tran-tien
Thiên Sứ Truyền Tin Cho Trinh Nữ Maria
(Cảm nhận Lc 1, 26-38) 
Ê-li-sa-bét mang thai được sáu tháng 
Thì Thiên Chúa sai sứ thần Gap-ri-en 
Đến một thành nơi miền Ga-li-lê 
Thành đó được gọi là Na-gia-rét. 
Gặp một trinh nữ đã thành hôn ký kết 
Với một người có tên là Giu-se 
Thuộc dòng dõi vua Đa-vít đây mà 
Ma-ri-a là tên của trinh nữ ấy. 
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: 
"Hỡi Đấng đầy ân sủng hãy mừng vui lên 
Vì Thiên Chúa luôn ở cùng bà liên" 
Nghe lời ấy, Ma-ri-a trong lòng bối rối. 
Lời chào ấy ý nghĩa gì, Ma-ri-a tự hỏi 
Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a 
Vì bà luôn đẹp lòng Chúa mọi bề 
Và từ đây bà sẽ thụ thai sinh hạ". 
"Một con trai mà bà sẽ sinh hạ 
Tên là Giê-su được đặt cho Người thôi 
Và Người sẽ mãi trở nên cao vời 
Được gọi là con Đấng tối cao Thiên Chúa". 
Thiên Chúa ban cho Người ngai báu Đa-vít tổ phụ 
Mà trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời 
Và triều đại Người rạng rỡ khôn ngơi 
Vô cùng tận, hằng thiên thu vạn đại". 
Bà Ma-ri-a liền thưa đáp lại: 
"Việc ấy sẽ xẩy đến tôi cánh nao 
Việc vợ chồng với tôi chẳng khi nào 
Sinh hạ ư làm sao được thể ấy!" 
Và sứ thần cũng mau thôi đáp lại: 
"Thánh Thần Chúa sẽ ngự xuống trên bà 
Quyền năng Đấng Tối Cao cũng mở ra 
Vì thế, Đấng hạ sinh được gọi là Con Đức Chúa". 
"Và nhìn kìa như lời Chúa đã hứa 
Ê-li-sa-bét là chị họ của bà 
Cũng đã mang thai khi đã tuổi già 
Dù bà ấy vẫn cho là hiếm muộn". 
"Bà ấy đã được điều mình mong muốn 
Vì không thể trước mắt bao người đời 
Nhưng với Chúa thì có thể diệu vời 
Với mọi sự Thiên Chúa làm được vậy". 
Thêm trầm nhẹ Ma-ri-a đáp lại: 
"Tôi đây là phận nữ tỳ yếu hèn 
Tôi xin vâng như lời thiên sứ truyền" 
Rồi thiên sứ cáo biệt rời đi khỏi. 
Giuse Trần Thế Tiến