Sống Năm Thánh 2025 (Lm. Trọng Khẩn)
SỐNG NĂM THÁNH 2025
Lm Trọng Khẩn
Bao nhiêu ân phúc đầy dư
Chúa thương đã gửi xuống từ trời cao
Ơn thiêng như suối ngọt ngào
Tâm hồn giáo hữu xôn xao lạ lùng
Đón mừng Năm Thánh tưng bừng
Siêng năng, sốt sắng xin đừng ai quên
Ăn năn, xưng tội cho nên
Canh tân, đổi mới xác hồn phải lo
Lời ăn, tiếng nói đắn đo
Thực thi bác ái là cho thật nhiều
Yêu thương không kể giàu nghèo
Chu toàn bổn phận sớm chiều chuyên chăm
Gặp người tội lỗi: khuyên răn
Nêu cao gương sáng ‘muối, men’ cho đời
Sớm tối lần hạt Mân Côi
Quây quần bên Mẹ an vui gia đình
Cầu cho Tổ quốc an ninh
Cơm no áo ấm, phồn vinh mỗi ngày
Tinh thần hiệp nhất, dựng xây
Quê hương, Giáo Hội mỗi ngày đẹp xinh
Lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh
Để cho Năm Thánh tái sinh muôn lòng
Suốt đời hy vọng, cậy trông
Một lòng tin tưởng Chúa thương nhận lời.
(kỷ niệm Năm Thánh Hy Vọng 2025)
Nguồn: trongkhan74@gmail.com