Bâng khuâng ngày hội (Lm. Trọng Khẩn)
BÂNG KHUÂNG NGÀY HỘI
Lm Trọng Khẩn
Ngày hội trên mặt đất,
Thiếu vắng những khuôn mặt cần thiết
Kẻ tìm, người đợi rất nồng nhiệt.
Mưa xuân
Hoa lá rộ như muốn tỏ tình
Bâng khuâng.
Xao xuyến hồn dập dìu với giai nhân,
Người tìm người.
Về trong cõi mộng ngất ngây không xuôi.
Gió vẫn hát một mình
Cô đơn và nhớ mong!
Ngày hội dài trên mặt đất từ lúc bình minh.
Ồn ào, tĩnh lặng.
Gió mây hội tụ.
Góp một chút tình cho bến đỗ
Thả hồn reo tự do
Mặt đất ồn ào
Ngày hội xôn xao
Mưa nắng gào cho nhân tình không lỗi hẹn.
Nguồn: trongkhan74@gmail.com