BIỂN
Lm Trọng Khẩn
Biển vẫn mênh mông, sóng dập dồn
Nước biếc trong xanh, đầy cá tôm
Bên cảnh hoàng hôn thật lãng mạn
Người vui bên nhau thỏa tâm hồn.
Biển mang cho ta làn gió mới
Chiều hè trăng lên mát rười rượi
Thuyền bè lướt sóng cứ lênh đênh
Hòa quyện sắc màu quá đẹp tươi.
Biển gọi người về trong nỗi nhớ
Một thuở yêu nhau thật nên thơ
Với sóng vui đùa mơ hạnh phúc
Cầm nắm tay nhau theo bến bờ.
Biển hát lời ru êm sóng vỗ
Dịu ngọt âm thanh khắp bốn mùa
Lòng người phơi phới say ngất ngưởng
Ôi biển hồn nhiên mãi chan hòa.