-
Niềm tin...!
Có một người tiều phu lên núi đốn củi, vô tình ông bị trượt chân té xuống vực sâu. May mắn thay, ông đưa tay nắm được một cành cây nhỏ, ông bị treo trên đó và cảm thấy tính mạng của mình đang dần nguy hiểm. Ông liền cầu nguyện với Chúa:
- Lạy Chúa kính yêu của con, xin ngài giúp con qua khỏi tai nạn này.
Tức thì Thiên Chúa hiện ra, Ngài nói:
- Con yêu dấu của ta, ta sẽ cứu con ngay đây. Con bỏ tay khỏi cành cây đó đi rồi ta sẽ cứu con.
Bác tiều phu liền trả lời:
- Con bỏ tay ra chết rồi sao. Người đùng xúi dại con.
Bấy giờ Thiên Chúa mới nói:
- Con ngoan của ta, lời ta nói con ko tin sao? Con cứ phó thác nơi ta đi.
- Không được, con mà buông tay con sẽ chết. Con ko buông đâu.
Thấy vậy, Thiên Chúa lắc đầu và rời khỏi chỗ đó. Sau một thời gian, cành cây chịu ko nổi sức nặng của bác tiều phu nên bị gãy. Bác tiều phu bị rơi xuống vực sâu...
Trong cuộc đời mỗi người, không ai mà ko vấp phải những khó khăn. Nhưng những lúc đó, bạn có tin tưởng vào Người cha yêu dấu ở trên trời ko? Và bạn có phó thác vào Ngài không? Dù đôi khi bạn trách Ngài tại sao lại ko cho bạn được như ý muốn. Nhưng bạn ơi, Thiên Chúa luôn biết những gì tốt nhất dành cho bạn. Nên bạn hãy cứ tin vào Ngài đi nhé.
Mình có đọc trong một quyển sách, có một câu làm mình nhớ mãi:
"Nếu Thiên Chúa có thật, và bạn tin vào Ngài, thì bạn thật có phúc. Nếu Thiên Chúa ko có thật và bạn tin vào Ngài, bạn cũng chẳng mất gì. Nhưng nếu Thiên Chúa có thật và bạn ko tin vào Ngài thì thật là khốn cho bạn..."
Đọc câu này, mình thấy thật hạnh phúc khi mình là một con chiên của Chúa....phải ko nè...?