Bài giảng lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô - CN 13 thường niên C - 2025
CHÚA NHẬT XIII TN C:
THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ -
NGƯỜI QUY TỤ ĐOÀN DÂN
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc
Thưa quý OBACE, Đức Thánh Cha Leô XIV đã được bầu chọn làm Giáo Hoàng của Giáo Hội Công Giáo vào ngày 08/05/2025. Việc Đức Leô được bầu chọn là Giáo Hoàng cho đến nay vẫn là đề tài được bàn luận nhiều. Qua việc bầu chọn này, trong cái nhìn đức tin, chúng ta nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, đã tuyển chọn một người kế vị thánh Phêrô hướng dẫn Giáo Hội. Trong mật nghị bầu Giáo Hoàng, Chúa Thánh Thần đã soi sáng, tác động, nhưng vẫn không làm mất tự do của các Hồng y, giúp các ngài chọn ra một người phù hợp với ý Chúa và phù hợp với thời đại để hướng dẫn Giáo Hội.
Vào sáng Chúa nhật ngày 15 tháng 05, ĐTC đã cử hành thánh lễ tạ ơn và khai mạc sứ vụ tông đồ tại quảng trường thánh Phêrô. Trong thánh lễ này, ngài không nhận quyền lực, cũng không nhận ngai vàng, nhưng ngài đón nhận một dây Palium và chiếc nhẫn ngư phủ. Dây Palium được làm từ lông chiên, tượng trưng cho việc Đức Thánh Cha sẽ là người mục tử đi tìm con chiên lạc, vác chiên trên vai. Chiếc nhẫn ngư phủ có khắc hình thánh Phêrô để nhắc nhớ ngài nhiệm vụ đứng đầu trong anh em, củng cố đức tin, xây dựng sự hiệp nhất và cùng với anh em ra khơi thả lưới. Mặc dù Đức Thánh Cha chỉ lãnh nhận sứ vụ chưa đầy hai tháng nhưng mọi người đã cảm nhận được một làn gió mới, một nhịp sống mới đang lan toả trong Giáo Hội. Mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy nụ cười hiền lành và cử chỉ khiêm tốn của ĐTC, ngài đang đem đến cho Giáo Hội và thế giới sự bình an và chữa lành như trong sứ điệp đầu tiên ngỏ với Giáo Hội và thế giới tại ban công đền thờ thánh Phêrô ngày 08 tháng 05: “Bình an cho anh chị em.” Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội một đấng kế vị thánh Phêrô mang trong mình hình ảnh và trái tim của Chúa Giêsu, chạnh thương, thấu cảm, đồng hành và chia sẻ.
Hôm nay mừng kính hai thánh tông đồ cột trụ của Giáo Hội là thánh Phêrô và Phaolô, chúng ta nhận ra rằng: Thiên Chúa luôn gìn giữ, bảo vệ Giáo Hội mà Chúa đã thiết lập trên nền tảng đức tin của Phêrô và các tông đồ; đồng thời Thiên Chúa vẫn luôn thể hiện quyền năng của Ngài trên những con người tầm thường bé mọn mà Chúa đã chọn. Chúa đã biến những con người tầm thường này trở nên những người thi hành sứ vụ quy tụ cả nhân loại trở thành đoàn dân của Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay kể về cuộc tuyên xưng đức tin của Phêrô và quyết định thành lập Giáo Hội của Chúa Giêsu: sau một thời gian đi theo Chúa, được nghe Chúa giảng, cùng sống với Chúa, các tông đồ ngày càng xác tín hơn vào Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế. Hôm nay tại vùng Xêsarê Philipphê - là một vùng đất vắng vẻ không có đám đông dân chúng đi theo, trong bầu khí thân tình ấy, Chúa Giêsu đã đặt câu hỏi với các tông đồ: “Người ta nói Con Người là ai?” Câu trả lời của các tông đồ cho thấy đám đông dân chúng có cái nhìn chưa chính xác về Chúa Giêsu và sứ vụ của Người: “Các ông thưa, kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, người thì bảo là Êlia hay Giêrêmia...” Nhưng quan trọng hơn, Chúa muốn hỏi chính các tông đồ là những người cận kề với Chúa: “Còn anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon đã thay cho anh em trả lời: “Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống.” Câu trả lời này chính xác và được Chúa Giêsu khen ngợi, bởi vì khi tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, có nghĩa tin Người là Đấng Mêsia, là Đấng Cứu Thế mà các ngôn sứ đã loan báo; tuyên xưng Thầy là Con Thiên Chúa hằng sống tức là tin Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa.
Câu trả lời của Simon rất chính xác. Tuy nhiên, Chúa cũng cho thấy lời tuyên xưng này là điều Thiên Chúa muốn mặc khải và đã soi sáng để Simon nói lên điều đó, chính ông chưa thể hiểu được những điều ông vừa tuyên xưng. Dầu vậy, Chúa Giêsu cũng đã đưa ra một quyết định hết sức quan trọng: “Anh sẽ là Phêrô nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời…” Chúa Giêsu đã quyết định thiết lập và còn tin tưởng trao Hội Thánh cho Phêrô và các tông đồ, để các ông tiếp tục thi hành sứ mạng của Chúa đó là quy tụ nhân loại thành một đoàn dân mới - đoàn dân được Thiên Chúa cứu chuộc.
Các tông đồ đã hiểu và đón nhận sứ mạng Chúa trao phó, các ông đã lên đường đi khắp mọi nơi để quy tụ mọi người về cho Chúa. Sách Công vụ kể lại hoạt động của các tông đồ, cách riêng của Phêrô và Phaolô trong nỗ lực xây dựng và mở rộng Giáo Hội. Các tông đồ đã vượt ra khỏi ranh giới Do Thái, cũng như vượt ra khỏi suy nghĩ co cụm, óc bè phái địa phương để đến với muôn dân: Không còn phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, tất cả đều có thể trở thành dân của Thiên Chúa.
Sứ mạng đem toàn nhân loại về cho Thiên Chúa là một sứ mạng lớn lao, để thi hành sứ mạng này, các tông đồ đã phải trải qua muôn vàn khó khăn, bách hại, phải đánh đổi bằng sự hy sinh, khó nhọc và cả bằng máu và mạng sống của mình. Bài đọc một và bài đọc hai kể về những khó khăn, bắt bớ mà Phêrô và Phaolô đã phải chịu trong khi thi hành sứ mạng. Sau khi đón nhận Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần, Simon Phêrô đã bước ra với thế giới trong tư cách là vị Giáo Hoàng đầu tiên, là thủ lãnh trong các anh em. Đồng thời, sách Công Vụ cũng cho thấy sự gắn bó mật thiết giữa Phêrô và cộng đoàn Giáo Hội sơ khai. Trong khi vua Hêrôđê ra lệnh bắt Phêrô tống giam và hành hạ ông, thì cộng đoàn dân Chúa hiệp thông với ông trong lời cầu nguyện. Thiên Chúa đã đón nhận lời cầu nguyện của cộng đoàn, đã ra tay giải thoát Phêrô khỏi ngục tù xiềng xích của vua Hêrôđê. Phêrô càng thêm xác tín rằng: “Tôi biết là Thiên Chúa đã sai thiên thần đến cứu thoát tôi khỏi tay vua Hêrôđê.”
Nếu như Phêrô chịu bắt bớ, bách hại ngay tại quê hương mình, bởi dân tộc của mình, thì Phaolô được sai đến với anh em dân ngoại và chịu đau khổ bách hại bởi những người dân ngoại. Từ sau biến cố bị quật ngã tại Đamas và được Chúa kêu gọi, Phaolô từ con người nhiệt thành với truyền thống Do Thái đã được biến đổi để trở thành con người nhiệt thành với Tin Mừng của Chúa Giêsu. Phaolô đã miệt mài đi khắp vùng Tiểu Á từ Sirya đến Hy Lạp để rao giảng Tin Mừng và sau cùng ông đã được đưa đến Rôma trong tư thế của một người bị cầm tù. Tuy nhiên, ngay trong thời gian bị giam cầm tại Rôma, Phaolô vẫn tiếp tục rao giảng, viết thư thăm hỏi, hướng dẫn và khích lệ các giáo đoàn mà ông đã thành lập. Trong đoạn thư gửi cho Timôthê hôm nay, Phaolô đang cận kề với bản án tử hình, Phaolô đã nhìn lại hành trình ơn gọi và rao giảng Tin Mừng mà ông đã trải qua trong sự tin tưởng hoàn toàn vào quyền năng của Thiên Chúa. Đồng thời, ông bày tỏ niềm hy vọng chắc chắn Thiên Chúa sẽ là nguồn hạnh phúc, là phần thưởng chung cuộc cho ông sau khi ông ra đi.
Thưa quý OBACE, sứ mạng đến với muôn dân, quy tụ mọi người, đem bình an đến cho nhân loại vẫn là sứ mạng mà Giáo Hội của Chúa không ngừng thực hiện. Chúng ta cũng có thể thấy một cách rõ ràng Thiên Chúa vẫn không ngừng hiện diện và hoạt động hướng dẫn Giáo Hội qua Thánh Thần của Người như Người đã hứa: “Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Việc Đức Thánh Cha Lêo XIV được bầu chọn làm Giáo Hoàng vừa qua là một sự kiện cụ thể về sự hiện diện, hướng dẫn của Thiên Chúa qua Chúa Thánh Thần. Trong vai trò kế vị thánh Phêrô, là thủ lãnh của Giáo Hội, ĐTC đang nỗ lực đưa Giáo Hội đến với muôn dân, quy tụ mọi dân thành dân của Thiên Chúa, xây dựng sự hiệp nhất, và xây dựng hoà bình để nhân loại được sống trong bình an.
Đối với GP. Xuân Lộc, hôm nay cũng là ngày bắt đầu nhiệm vụ của các ACE Ban Hành Giáo nhiệm kỳ mới. Trong cái nhìn đức tin, chúng ta nhận ra rằng, Thiên Chúa đang muốn mời gọi và dùng anh chị em làm cộng tác viên, để cùng với Chúa đem Tin Mừng của Chúa đến với anh chị em chung quanh. Thiên Chúa cũng đón nhận sự quảng đại, hy sinh của anh chị em và mời gọi anh chị em thực thi sứ mạng là người xây dựng hoà bình trong cộng đoàn, là chiếc cầu, nối kết tất cả mọi người trong cộng đoàn lại với nhau và nối kết mọi người với chủ chăn và với Thiên Chúa. Qua sự nhiệt tâm, nhiệt thành, anh chị em sẽ trở thành những người khai mở những con đường, vượt qua những trở ngại, giúp mọi người trong cộng đoàn dễ dàng gặp gỡ nhau, dễ dàng đối thoại, chia sẻ với nhau và cùng với nhau xây dựng cộng đoàn thành một gia đình, thành ngôi nhà chung ngập tràn tình yêu thương và hiệp thông.
Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, giúp chúng ta trung thành với Chúa và Giáo Hội, trung thành với Tin Mừng và sứ mạng xây dựng bình an. Đặc biệt, xin Chúa Chúc lành cho sự hy sinh, nhiệt thành, quảng đại của anh chị em BHG và gia đình, biến những sự hy sinh này thành hoa trái của sự bình an cho gia đình và giáo xứ. Amen.