30/07 Thứ Tư Tuần 17 Thường Niên (Kho tàng hạnh phúc thật - PM Cao Huy Hoàng)
30/7 THỨ TƯ TUẦN 17 TN
Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.
Phúc Âm: Mt 13, 44-46
"Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KHO TÀNG HẠNH PHÚC THẬT
“Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”.
Năm mươi năm qua, người công giáo Việt Nam sống chung với chủ thuyết vô thần, duy vật, và có vẻ như: ý niệm hạnh phúc ảo, với hạnh phúc thật sống chung nhau như lúa với cỏ lùng.
Vâng! Người vô thần duy vật tôn thờ của cải vật chất, danh vọng chức quyền, sức khỏe sắc đẹp như thần tượng của họ, nhưng đáng tiếc thay, đó là những ngẫu tượng một thoáng bóng loáng chóng vánh, nhường lại cho một mùa vĩnh cửu tàn phai!
Biết vật chất này không tồn tại, không bền vững, thế mà, người vô thần duy vật vẫn cắm cúi chạy theo tìm kiếm, vẫn cố bám víu vào, vẫn cố tự hào vênh váo như một thành công vĩ đại. Bấy giờ, người công giáo phải chung sống nhưng không những không đồng lỏa, thỏa hiệp để khỏi bị lây nhiễm, mà còn phải làm chứng cho thiên hạ biết về hạnh phúc thật nơi Thiên Chúa.
Có người nói: “Giáo Hội Việt Nam năm mươi năm qua là một giáo hội chung sống, chịu đựng sự chèn ép, và làm chứng cho tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa, làm chứng cho những gì là siêu nhiên thiện hảo, làm chứng về hạnh phúc thật”.
Tin mừng hôm nay là một tái khẳng định về hạnh phúc thật, và còn là một lời chúc mừng gửi đến các gia đình công giáo, đó là: Hạnh phúc thật là Nước Thiên Chúa, được chôn giấu trong ruộng đời, và các gia đình công giáo đã bán tháo, buông bỏ tất cả các thứ vật chất phù phàm ở đời này, để mua thửa ruộng đó.
Ước gì các gia đình vui mừng tạ ơn Chúa vì hồng ân buông bỏ vật chất để tin vào Chúa Ki-tô, và xác tín như thánh Phao-lô: “Tôi biết tôi đã tin vào ai, và tôi chắc rằng, Ngài đủ quyền năng giữ gìn kho tàng của tôi mãi, tới ngày sau cùng”. Ước gì mỗi người xác nhận: “Tôi tin vào Chúa Ki-tô, tôi có hạnh phúc thật”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình ơn khôn ngoan nhận ra và tìm được kho báu vĩnh cửu nơi Chúa Giê-su Ki-tô. Amen.
PM Cao Huy Hoàng