Học sống khiêm nhường với Chúa Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 22 Thường Niên năm C)
CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM C
Tin mừng Luca 14, 7-11
Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.
7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này:8 "Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời,9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."
12 Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi.13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."
HỌC SỐNG KHIÊM NHƯỜNG VỚI CHÚA GIÊ-SU
(Suy niệm Tin mừng Lu-ca (Lc 14, 7-14) Chúa nhật 22 thường niên năm C)
Ngay khi vừa được tin Đức thánh Cha Phan-xi-cô qua đời ngày 21 tháng 4 năm 2025, báo chí cũng như truyền hình thuộc đủ các hãng truyền thông khắp nơi trên thế giới đồng loạt đưa tin với tâm tình cảm thương sâu sắc.
Hầu như các trang báo cũng như các kênh thông tin đều ca ngợi tính khiêm tốn sâu thẳm của Đức thánh Cha qua những sự việc như:
- Thay vì ở tại Dinh Tông tòa sang trọng – là nơi ở chính thức của giáo hoàng - ngài sống tại nhà khách Santa Marta là một nơi ở khiêm tốn, để gần gũi với mọi người.
- Ngài sử dụng những chiếc xe bình dân, thay vì xe sang trọng.
- Ngài quỳ xuống rửa và hôn chân những tù nhân, người tị nạn, và người Hồi giáo trong các nghi thức Thứ Năm Tuần Thánh hằng năm, thể hiện tinh thần hy sinh phục vụ không phân biệt.
- Ngài quỳ sát đất, hôn chân các nhà lãnh đạo Nam Sudan để nài xin họ mang lại hòa bình cho Nam Su-đan đang lâm cảnh nội chiến hung tàn khốc liệt vào năm 2019;
- Ngài muốn mộ phần của ngài được đặt chìm trong lòng đất, đơn giản, không trang trí cầu kỳ mà chỉ khắc dòng chữ: Phan-xi-cô.
Xưa nay chưa từng có vị lãnh đạo cao cấp nào hạ mình sâu thẳm như ngài.
Điều đáng nói là những việc làm khiêm tốn, hèn hạ, thấp kém mà Đức thánh Cha thể hiện trên đây lại trở thành đề tài cho báo chí và truyền thông toàn thế giới ca ngợi, tôn vinh ngài.
Điều nầy chứng tỏ lời dạy của Chúa Giê-su là xác đáng: “Ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14, 11).
Còn ai tự tôn mình lên thì sao?
Như mọi người đều biết, trong cuộc sống hằng ngày, những ai có thói khoe khoang, khoác lác, tự tâng bốc mình… thì đều làm cho những người chung quanh cảm thấy khó chịu, ghét bỏ và lánh xa. Đúng như lời Chúa Giê-su dạy: “Ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống.”
Để ghi sâu vào tâm trí chúng ta bài học quan trọng nầy, Chúa Giê-su dùng dụ ngôn sau đây:
"Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời,9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."
Lạy Chúa Giê-su,
Mặc dù Chúa có rất nhiều phẩm chất cao đẹp đáng cho mọi người noi theo, nhưng trên hết, Chúa rất quý trọng và đề cao đức khiêm nhường. Vì thế, Chúa mời gọi chúng con: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng” (Mt 11, 29).
Xin cho chúng con học với Chúa, sống khiêm nhường như Chúa, để từng ngày, chúng con nên giống Chúa hơn. Amen.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà