Hòa điệu với thiên nhiên (Lm. Trọng Khẩn)
HÒA ĐIỆU VỚI THIÊN NHIÊN
Lm Trọng Khẩn
Nắng chiếu sáng bên con đường rực rỡ
Đẹp lung linh, lấp lánh từng ngọn cỏ
Thấy mặt trời trong giọt sương tan vỡ
Nhìn cuộc đời lóe lên màu ước mơ.
Hàng cây xanh cứ thẳng đứng vươn mình
Dáng hiên ngang, so đọ giữa không gian
Cùng vui đùa hòa điệu với trời đất
Làm cho ta ngây ngất trong tâm hồn.
Những bầy chim ríu rít tìm sâu bọ
Suốt cả ngày rúc rích với lần mò
Kiếm miếng ăn chẳng lo chi tích trữ
Nhắn cho ta cần tập sống vô tư.
Dưới gốc cây từng bầy kiến làm tổ
Chẳng an toàn, khi mấy hồi tan rã
Giữa trần gian bao nhiêu là bão tố
Vẫn phá đổ nhà cửa, nơi nương tựa.
Nguồn: trongkhan74@gmail.com