19/09 Thứ Sáu Tuần 24 Thường Niên (Khiêm nhượng dâng hiến tất cả để tạ ơn - PM Cao Huy Hoàng)
19/9 THỨ SÁU TUẦN 24 TN
1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.
Phúc Âm: Lc 8, 1-3
"Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người.
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KHIÊM NHƯỢNG DÂNG HIẾN TẤT CẢ ĐỂ TẠ ƠN
“Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người”
Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay là lời giải thích về hai người phụ nữ cùng tên Madalena mà chúng ta vẫn nhầm lẫn.
Có người đàn bà mang tên Madalena, mang tiếng tội lỗi, bị bắt quả tang ngoại tình, đã được Chúa cứu khỏi bị ném đá.
Còn Maria Madalena, là người đã được Chúa trừ khỏi bảy quỷ. Bà đã đi theo Người trên đường rao giảng. Cũng chính bà, là nhân chứng phục sinh trước tiên, khi phát hiện ngôi mộ trống.
Không chỉ Maria Madalena, mà còn các bà: Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã theo Chúa Giê-su trên đường rao giảng và lấy của cải mình mà giúp Người. Họ theo Chúa Giê-su và giúp đỡ Người, vì họ nhận được những ơn lành của Người.
Theo Chúa và phục vụ Chúa, chính là “cách đền ơn của người thọ ơn” đối với người thi ân, dẫu biết là không thể nào cân xứng.
Ước gì mỗi người, mỗi nhà cảm nghiệm được biết bao ơn lành của Chúa trong suốt cuộc đời. Ơn lành ấy có khi là bình an hạnh phúc, nhưng cũng có lúc lại là đau khổ, thập giá thử thách, vì Chúa ban ơn lành theo cách khôn ngoan và yêu thương quan phòng của Người. Những phép lạ xảy ra trong cuộc đời, không phải là những gì Chúa làm theo ý nhà mình, nhưng là ân sủng Chúa ban để nhận ra, cảm tạ, và làm theo thánh ý Chúa.
Vậy, khi đã nhận ra tất cả là hồng ân Chúa, thì ước gì, các gia đình sẽ đáp đền bằng cách trung thành theo Chúa và sẵn sàng dâng hiến cho Chúa tất cả sức lực, thời gian, tiền của và vận mệnh đời mình - dâng hiến với lòng khiêm nhượng để được vui mừng, bình an hạnh phúc trong Chúa hôm nay và mai sau!
Lạy Chúa, xin cho các gia đình làm tất cả các việc với lòng mến yêu, với ý tạ ơn Chúa vì những hồng ân lớn lao. Amen.
PM Cao Huy Hoàng