21/09 Chúa Nhật 25 Thường Niên năm C (Từ bỏ ma quỷ, và những quyến rủ bất chính - PM Cao Huy Hoàng)
21/9 CHÚA NHẬT 25 TN C
Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13
Phúc Âm: Lc 16, 10-13 {hoặc 1-13}
"Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: {"Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: 'Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, anh không thể làm quản lý nữa'. Người quản lý nghĩ thầm rằng: 'Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ'.
"Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: 'Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm thùng dầu'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm mươi'. Rồi anh hỏi người khác rằng: 'Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm giạ lúa miến'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi'. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.
"Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.}
"Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con? "Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ.Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TỪ BỎ MA QUỶ, VÀ NHỮNG QUYẾN RỦ BẤT CHÍNH
“Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”
Khi lãnh nhận Bí Tích Rửa tội, mỗi người đều đã hứa từ bỏ ma quỷ và những quyến rũ bất chính của nó. Vì thế, mỗi người, đều phải ra sức chiến đấu và chiến thắng những cơn cám dỗ về Danh, Lợi, Dục ở trần gian, để yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để hoàn toàn thuộc về Chúa, và thuộc về nhau, thì tâm hồn mình mới bình an, thì gia đình mới mong có hạnh phúc thật.
Vâng! Có thể nói “danh lợi dục” là ba “quyến rủ bất chính của ma quỷ” nó mang lại hạnh phúc ảo mà như thật, lại có sức cuốn hút con người suy tôn nó như ngẫu tượng, như cứu cánh.
Ông Tư hay nói: “Mình vẫn thường quên thực hiện lời hứa “từ bỏ ma quỷ và những quyến rủ của nó” nên cứ mãi nhập nhằng, nhùng nhằng, rồi nhọc nhằn mãi với ba chuyện danh lợi dục thế gian. Mọi thứ đau khổ bất hạnh bắt nguồn từ đó”.
Hóa ra, không đợi phải là tu sĩ, người giáo dân được mời gọi sống trọn vẹn ba lời khuyên phúc âm là vâng phục, khó nghèo, khiết tịnh. Vâng phục chế ngự lòng kiêu căng để sống khiêm nhường, chế ngự ý mình để sống theo ý Chúa. Khó nghèo chế ngự lòng tham lam của cải vật chất, để lòng tín thác hoàn toàn vào Chúa. Khiết tịnh chế ngự lòng mê muội tính hư nết xấu, chế ngự những thèm khát thú vui xác thịt, để tâm hồn hoàn toàn tinh tuyền thanh khiết, xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự trị.
Chúa nói: “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”. Phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự đời!
Và bấy giờ, ước gì các gia đình sẽ vui mừng vì đã “yêu mến Chúa trên hết mọi sự, đã hoàn toàn thuộc về Chúa ở đời này, và có niềm hy vọng sẽ hoàn toàn thuộc về Chúa ở đời sau.
Lạy Chúa, xin tình yêu Chúa kéo các gia đình ra khỏi vòng cuốn của danh lợi dục, cho họ hoàn toàn thuộc về Chúa. Amen.
PM Cao Huy Hoàng