01/11 Thứ bảy Các Thánh Nam Nữ (Ai cũng được làm Thánh ở trên trời - PM Cao Huy Hoàng)
	
	
		01/11 THỨ BẢY CÁC THÁNH NAM NỮ
Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.
Phúc Âm: Mt 5, 1-12a
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.
"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
AI CŨNG ĐƯỢC LÀM THÁNH Ở TRÊN TRỜI
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”
Vào tháng 11, các tín hữu được mời gọi sống mầu nhiệm “các thánh thông công”. Các thánh thông công gồm ba thành phần Giáo Hội: Giáo Hội Khải Hoàn là các tín hữu đã được Chúa ban thưởng Nước Thiên Đàng gọi là các thánh; Giáo Hội Thanh Luyện là các tín hữu còn đang được thanh luyện trong luyện ngục, chờ được Chúa đưa về Thiên Đàng; Giáo Hội Lữ Hành gồm tất cả các tín hữu đang còn sống ở đời này, hướng về sự sống đời sau trong Nước Thiên Chúa. Ba thành phần Giáo Hội liên kết và hiệp thông với nhau chặt chẽ. Các thánh trên trời cầu bầu cho người dưới thế. Các người dưới thế làm việc lành hy sinh và cầu nguyện cho các linh hồn sớm được Chúa thứ tha. Các linh hồn sau khi được hưởng nhan Chúa sẽ phù hộ cho các tín hữu. Đúng là một Gia Đình Giáo Hội Thông Công.
 
Hóa ra, cùng đích đời người phàm tục, phàm hèn, đầy tội lỗi này là sự sống trong Nước Thiên Chúa, là thánh nhân sống sự sống của Thiên Chúa ở trên trời, chứ chẳng phải là hạt bụi muôn đời tan bay tan biến đáng thất vọng! Ôi đời người tuyệt vời!
 
Đời người không có cái kết đắng như bao người buông xuôi bỏ cuộc xem cái chết là dấu chấm hết ngày đau khổ, theo kiểu: “về đâu thì mặc về đâu, miễn là qua cuộc bể dâu kinh hoàng”. Với người công giáo, đời người có cái kết hồn hậu vinh hiển bình an hạnh phúc đích thực, nhờ công nghiệp của Chúa Ki-tô, nhờ tin vào Người, và nhờ việc sống đúng Lời Người đã dạy.
Các cha mẹ thời xưa vẫn thường dạy con cái thấu hiểu về mầu nhiệm thông công, và qua đó, một là: noi gương các thánh mà hướng lòng về quê hương vĩnh cửu, trong đó có gương sáng đạo đức của ông bà cha mẹ, của những người thân, và ước ao cả nhà được trùng phùng sum họp trong Nước Chúa; hai là: luôn nhớ đến các linh hồn trong nơi luyện ngục, để hãm mình hy sinh, cầu nguyện, và làm việc bác ái dâng cho Chúa để đẹp lòng Chúa thứ tha và cứu rỗi các linh hồn; ba là: sống đúng Lời Chúa dạy, thực thi lề luật giáo hội để sẵn sàng tỉnh thức Chúa gọi về.
Sống Lời Chúa là chấp nhận lội ngược dòng đời. Quả thực, nếu con người xem danh lợi dục ở trần gian này là cùng đích để có được hạnh phúc, thì Tin Mừng Chúa Giê-su xem những thứ ấy là lối dẫn con người vào sự chết ngàn đời. Tin mừng Chúa Giê-su đã làm đảo lộn giá trị tất cả những gì mà con người trần gian trân trọng cách mê muội. Lời Chúa hôm nay là minh chứng.
Tin mừng Chúa Giê-su mở ra lối ngược dòng đời là Tinh thần nghèo khó. Chỉ có tinh thần nghèo khó của Chúa Giê-su và như Chúa Giê-su, chúng ta mới mong có thể chiếm hữu được sự sống đời sau, sự sống vĩnh cửu, mới đích thực là giá trị vô giá.
 
Tinh thần nghèo khó trước tiên là sự khiêm nhượng nhận mình là không trước mặt Chúa, để nhìn thấy những gì mình có đều là của Chúa ban cho. Thân xác linh hồn nầy, sự hiện hữu này, ai dám nói tự mình mà có? Cả tài năng, trí tuệ, sức khỏe, sắc đẹp ai dám nói tự mình mà có? Từ đó, tinh thần nghèo khó còn là sự tín thác vào Chúa, và hoàn toàn thuộc về Chúa, sống cho danh Chúa, sống để tạ ơn Chúa, và sống để được trở về với nguồn cội là Thiên Chúa. Người sống tinh thần nghèo khó không để mình phải nặng vướng vào vòng cám dỗ danh lợi dục, không để mình phải nô lệ cái tôi danh vọng, cái tôi ích kỷ, cái tôi lạc thú chóng vánh hư hèn…nhưng người ấy thuộc về Chúa.
Và cũng từ tinh thần nghèo khó là hoàn toàn thuộc về Chúa, con người chấp nhận đau buồn để kẻ khác được mừng vui, luôn khát khao điều công chính thiện hảo thay vì ham muốn điều bất chính xấu xa, biết xót thương như Chúa đã thương xót, giữ lòng tinh tuyền xứng đáng nơi Chúa ngự, gieo an bình hy vọng, và nhất là hy sinh không tiếc vì yêu Chúa, yêu người. Có thể nói: “Các thánh là những người phàm đã sống tám mối phúc thật”
 
Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống thánh giữa đời phàm, nhờ tuân giữ tám mối phúc mà Chúa Giê-su đã dạy. Amen.
PM Cao Huy Hoàng