Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng tại Việt Nam: Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi
HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ NÚI CÚI: CÙNG ĐỨC THÁNH CHA CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG AI ĐANG TÌM LẠI HY VỌNG SỐNG
Trong ngày đầu tiên tháng 11, cộng đoàn Dân Chúa cùng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng tại Việt Nam đã quy tụ bên Mẹ Núi Cúi để hiệp thông với ý chỉ của Đức Thánh Cha: “Cầu cho việc phòng chống tự tử.” Xin cho những ai đang tuyệt vọng tìm được nơi cộng đoàn niềm nâng đỡ, sự cảm thông và hy vọng để nhận ra vẻ đẹp của sự sống Thiên Chúa ban.
“Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Thánh Nhan Ngài.”
Giữa không gian đầy tâm tình con thảo của Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi - Giáo phận Xuân Lộc – nơi Đức Mẹ được tôn vinh dưới tước hiệu Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cộng đoàn Dân Chúa đã cùng nhau quy tụ vào chiều Thứ Bảy ngày 01.11.2025, để tham dự chặng hành hương đặc biệt của chương trình “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha – Cùng bước đi trong Hy vọng”, do Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng tại Việt Nam tổ chức.
https://images.giaophanxuanloc.net/i...4745837ffa.jpg
Từ khắp các giáo phận, những người con của Giáo Hội đã cùng lên đường, mang theo lời cầu nguyện, niềm tín thác và lòng khát khao được gặp gỡ Thiên Chúa. Trong bầu khí sốt mến ấy, chương trình hành hương lần này còn mang một chiều kích thiêng liêng khi diễn ra vào ngày Lễ trọng Các Thánh Nam Nữ.
https://images.giaophanxuanloc.net/i...7ab3eb26d7.jpg
Trong tháng 11 – tháng dành để kính nhớ các Thánh và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời – cộng đoàn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha cầu nguyện “cho việc phòng chống tự tử”, để những ai đang rơi vào tuyệt vọng, lạc lõng hoặc bị cám dỗ từ bỏ sự sống, tìm được nơi cộng đoàn niềm an ủi, sự nâng đỡ và tình yêu để nhận ra vẻ đẹp của cuộc đời Thiên Chúa ban tặng.
https://images.giaophanxuanloc.net/i...c5edc432ae.jpg
Vào lúc 14 giờ 15, chương trình bắt đầu với phần Cầu nguyện – Hồi tâm với Thánh ca, do Ca đoàn Gioan Phaolô II – Tổng Giáo phận Sài Gòn phụ trách Thánh Nhạc Cộng đoàn được dẫn vào bầu khí cầu nguyện qua đoạn Thánh Vịnh 42:
“Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa…”
https://images.giaophanxuanloc.net/i...d6f1629a46.jpg
Từ đó, mọi người được mời gọi chiêm ngắm hành trình đức tin của Đức Maria, vì Mẹ đã tin tưởng tuyệt đối dù không hiểu hết chương trình của Thiên Chúa. Mẹ đã đứng vững dưới chân Thập giá, tin trong thinh lặng khi mọi lý do để tin tưởng dường như đã tắt. Mẹ trở thành hình ảnh sống động cho những ai đang chịu thử thách: niềm tin có thể sống sót giữa những mịt mù, khi ta để Chúa mạnh hơn trong yếu đuối của mình.
Lời dẫn nguyện trong giờ hồi tâm gợi mở ba điểm suy niệm:
“Niềm tin sống sót giữa mịt mù” – khi con người dám bám lấy Chúa giữa những đổ vỡ.
“Tin khi chẳng còn lý do nào để tin” – như Mẹ Maria dưới chân Thập Giá.
“Sau nước mắt, vẫn còn bình minh” – vì sau khổ đau, Thiên Chúa vẫn mở ra ánh sáng của phục sinh.
https://images.giaophanxuanloc.net/i...d141b28537.jpg
Trong tháng 11, với ý chỉ cầu nguyện cho sự phòng chống việc tự tử, lời cầu nguyện Đức Thánh Cha Lê-ô XIV vang lên tha thiết: Xin cho chúng ta biết lắng nghe, đón nhận và đồng hành với những ai đang sống trong bóng tối của tuyệt vọng; để cùng nhau khám phá ra rằng cuộc sống vẫn là món quà quý giá, vẫn còn đó muôn ngàn vẻ đẹp và ý nghĩa giữa những thử thách.
https://images.giaophanxuanloc.net/i...f5fdcc8fdb.jpg
Sau phần cầu nguyện – hồi tâm, cộng đoàn bước vào cao điểm của buổi chiều hành hương là Thánh lễ trọng kính Các Thánh Nam Nữ, do Cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J. – Giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng tại Việt Nam chủ tế.
BÀI GIẢNG
Trong bài giảng, Cha Tôma gợi mở ý thức sâu xa về căn tính của người Kitô hữu là “Con cái Thiên Chúa”. Mừng lễ Các Thánh, chúng ta không chỉ chiêm ngắm vinh quang của bậc Hiển Thánh đang ở trên nước Thiên Đàng, mà còn được mời gọi nhận ra phẩm giá và ơn gọi của chính mình: sống như những người con thuộc về Thiên Chúa, giữa một thế giới còn nhiều bóng tối và bất an. Các Thánh không phải là những con người phi thường, nhưng các ngài đã để cho Thiên Chúa lớn lên trong đời mình, từng ngày sống theo ý Chúa.
https://images.giaophanxuanloc.net/i...766f6e82ec.jpg
Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng hát vang ca khúc “Những người hành hương của Hy vọng”. Âm vang của khúc ca ấy mở ra một hành trình mới, nơi mỗi người được mời gọi tiếp tục bước đi trong hy vọng, cùng với Đức Thánh Cha, cùng với Giáo Hội và với Mẹ Maria.
Chặng hành hương tại Đức Mẹ Núi Cúi cũng là chặng áp chót trong chuỗi chương trình “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha – Cùng bước đi trong Hy vọng”. Từ Tổng Giáo phận Sài Gòn đến Giáo phận Bà Rịa, và nay trở lại Giáo phận Xuân Lộc, mọi người cùng bước đi trong một đức tin, cùng chia sẻ một hy vọng.
https://images.giaophanxuanloc.net/i...6e387769d0.jpg
Và như thế từ Núi Cúi, giữa làn gió chiều lộng thổi, từng khuôn mặt rạng ngời niềm bình an. Chặng hành hương đặc biệt khép lại, nhưng dư âm của lời cầu nguyện vẫn lan tỏa – như dòng suối mát lành tuôn chảy từ trái tim của Mẹ Maria đến từng người con của Giáo Hội.
“Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Thánh Nhan Ngài.” (Tv 23,6)
https://images.giaophanxuanloc.net/i...f604048de0.jpg