13/11 Thứ Năm Tuần 32 Thường Niên (Làm cho nước Thiên Chúa hiện diện - PM Cao Huy Hoàng)
13/11 THỨ NĂM TUẦN 32 TN
Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25.
Phúc Âm: Lc 17, 20-25
"Nước Thiên Chúa ở giữa các ông".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu "Khi nào nước Thiên Chúa đến", thì Người đáp lại rằng: "Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: "Này nước trời ở đây hay ở kia". Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông". Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: "Này Người ở đây và này Người ở kia", các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
LÀM CHO NƯỚC THIÊN CHÚA HIỆN DIỆN
“Nước Thiên Chúa ở giữa các ông”
Thiên Chúa là Đấng vô hình. Nhưng, Nước Thiên Chúa đang hiện diện cách hữu hình trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Đó là sự hiện diện của Chúa Giê-su, và Lời Tin Mừng của Người.
Ai nghe và giữ Lời Chúa Giê-su dạy, chính người ấy đã làm cho Nước Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời họ và giữa trần gian này. Họ là nhân chứng hùng hồn về một Nước Thiên Chúa như lời Chúa Giê-su nói: “Nước Thiên Chúa ở giữa các ông”.
Quả thực, người đời chẳng thấy Thiên Chúa, nhưng họ thấy những người tin vào Thiên Chúa đang sống an bình, hạnh phúc và tốt lành với mọi người, nhờ sống Tin Mừng Chúa Giê-su.
Ước gì không có Ki-tô hữu sống ủ dột, chán nản, thất vọng; sống bất chính, gian tham, thù hận; sống keo kiệt, ích kỷ, vô tâm, vô cảm. Ước gì không có Ki-tô còn mãi dìm mình trong bã phù vân danh lợi dục đến nỗi quên mình còn có một sự sống đời sau bền vững hạnh phúc nghìn thu. Bởi vì, tất cả những cách sống ấy không phải là cách sống của người Ki-tô hữu sống Tin Mừng, vì không đón nhận và làm cho Chúa Ki-tô hiện diện.
Con người luôn có khát vọng vô biên, và chỉ có Thiên Chúa mới làm thỏa lòng con người, mới lấp đầy khát vọng ấy.
Nhưng con người tìm đâu cho ra Thiên Chúa, nếu không có Đức Giê-su và Lời Tin Mừng của Người. Vì thế, các gia đình Ki-tô hữu đã nhận được hồng ân biết Thiên Chúa nhờ Máu Chúa Giê-su Ki-tô và Tin Mừng của Người, thì phải có bổn phận làm cho Tin Mừng ấy sống động giữa nhân loại, làm cho mọi người nhìn thấy cuộc sống Tin Mừng của mình mà nhận ra và đón nhận Thiên Chúa. Đó chính là cách làm cho “Nước Thiên Chúa hiện diện nơi nhà mình, và hiện diện giữa lòng đời” vậy.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống Lời Chúa dạy, và trở nên chứng nhân cho Nước Thiên Chúa giữa đời. Amen.
PM Cao Huy Hoàng