-
Trăm năm phận người
https://thanhlinh.net/vi/tac-gia/tran-tien
Trăm năm phận người
Vần đời còn đó những đổi thay
Vẫn hoài mưa nắng theo tháng ngày
Buồn vui sướng khổ hằng đeo bám
Lo âu khắc khoải luôn chất đầy.
Đường dài ai biết được ngày mai
Cuối nẻo tan hợp tựa áng mây
Như hoa sớm nở tối tàn úa
“Sinh lão bệnh tử” đứng chờ đây.
Một mai rồi sẽ phải đi xa
Giã từ dương thế trong lệ nhòa
Trăm năm ngoảnh lại thấy dài vắn
Cuộc đời mấy bước đã nhẹ qua.
Chết rồi mỗi người sẽ về đâu
Sự chết còn đó bao nhiệm mầu
Trọn niềm tin yêu sẽ tìm thấy
Hưởng nơi hoan lạc phúc ngàn sau.
Thiên Đàng chính Chúa đã thương ban
Nguồn sống đích thực suối ân tràn
Cho ai một đời biết tín thác
Lời Chúa, Thánh ý sống cho tròn.
Giuse Trần Thế Tiến