04/12 Thứ Năm Tuần 1 Mùa Vọng (Khát vọng trưởng thành - PM Cao Huy Hoàng)
04/12 THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG
Is 26, 1-6; Mt 7, 21. 24-27
Phúc Âm: Mt 7, 21. 24-27
"Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Ta, "Lạy Chúa, lạy Chúa!", là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.
"Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KHÁT VỌNG TRƯỞNG THÀNH
“Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời”
Chúa Giê-su nói: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, "Lạy Chúa, lạy Chúa!", là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời”. Nhưng, làm sao biết được ý Chúa Cha, nếu mỗi người mỗi nhà mình không đón nhận Chúa Giê-su, Con của Cha, Đấng được Cha sai đến để tỏ bày quyền năng và lòng thương của Cha.
Chúa Giê-su đã từng nói: “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. Quả thực, chúng ta chỉ có một con đường vào Nước Trời mà thôi, đó là con đường lắng nghe và thực hiện Lời Chúa Giê-su dạy. Đó cũng chính là việc thực hiện ý Cha.
Mình có đạo, nhà mình có đạo, xóm mình xóm đạo, vì thế chuyện kinh lễ và các việc đạo ở nhà thờ đều rất đều đặn, hoành tráng và cũng có vẻ sốt sắng thánh thiện nữa. Đẹp rồi! Nhưng Chúa Giê-su muốn chúng ta “sống đạo” cách trưởng thành hơn, nghĩa là, làm tất cả các việc vì yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cho vinh danh Chúa, và cho hạnh phúc của mọi người. Đó cũng là sống đúng cốt lõi tinh thần Tin Mừng Chúa Giê-su.
Người “lạy Chúa, lạy Chúa” hay xưng mình là có đạo thì nhiều, nhưng người sống đạo, thực hiện điều đạo dạy thì ít. Hoặc nếu có sống đạo thì cũng chưa thực lòng cho danh Chúa cả sáng, mà lại đánh bóng tên tuổi mình, hay mượn Chúa trang điểm vẻ ngoài đạo đức của mình, thì đó là điều Chúa không mong muốn!
Ước gì các gia đình với tên gọi mới năm nay là “các môn đệ thừa sai” sẽ luôn có khát vọng trưởng thành trong đời sống đạo hơn, để khi “đã nghe và sống Lời Chúa Giê-su dạy”, cũng chính là lúc nhà mình giới thiệu cho nhà người “một cuộc sống hạnh phúc ở Nước Trời, ngay khi còn lữ hành nơi dương thế”.
Lạy Chúa, xin cho các “môn đệ thừa sai” lắng nghe, suy gẫm, và thực hành Lời Chúa Giê-su dạy giữa đời thường. Amen.
PM Cao Huy Hoàng