Thức ăn cho tâm hồn (Ngày 03/12 Thánh Phanxicô Xaviê Linh mục Bổn mạng các xứ truyền giáo)
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
ngày 3.12 Thánh Phanxicô Xaviê Linh mục - Lễ Kính
Khi nói tới hay nhắc tới Thánh Phanxicô Xaviê, tin chắc rằng, ai trong chúng ta cũng được mời gọi để nhớ tới và tri ân một vị Tông đồ với sứ vụ rao giảng Tin mừng cho vùng đất Á châu. Mặc dầu được sinh ra tại Tây Ban Nha, được đào tạo và huấn lệnh trong Dòng Tên, thế nhưng, Chúa lại tuyển chọn và sai Ngài trong sứ vụ rao giảng Tin mừng cho các dân tộc tại Á châu, đặc biệt tại Ấn Ðộ, Macao, Nhật Bản và Trung Hoa.
Nhiều người khi được tiếp xúc và sống với Ngài, mọi người ai cũng kể lại: “Các vùng đất truyền giáo luôn nằm trong tâm hồn và lòng trí của Phanxicô Xaviê, thế nên, mười một năm ròng rã, Ngài đi mãi, đi hoài không mệt mỏi, không lo âu, sợ sệt và do dự để loan báo Tin Mừng, để đem càng nhiều người về với Chúa, với Giáo Hội. Lòng yêu mến dành cho các linh hồn đã thôi thúc và đốt cháy cả tâm can của Ngài”. Dẫu là một con người thông minh, năng nỗ, tài đức, nhưng trên hết, Ngài đã sở hữu được một lòng yêu mến và khiêm nhường tột đỉnh dành cho vị bề trên của mình là thánh Ignatiô, xưa kia cũng là bạn của Ngài.
Chúng ta sẽ tự hỏi bởi đâu mà Phanxicô Xaviê lại có được lòng hăng say nhiệt thành đến nỗi quên bản thân mình để lo cho nhiều người được hạnh phúc như vậy? Thưa vì: Ngài đã khiêm tốn, đã mở lòng để cho Lời Chúa soi sáng, biến đổi và chiếm trọn trái tim và cuộc đời của Ngài. Chỉ với một câu Lời Chúa được nói qua miệng lưỡi của Thánh Ignatiô: “Ðược lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?” Vậy mà, Lời Chúa đã hoàn toàn làm thay đổi và biến con người của Phanxicô Xaviê trở nên khí cụ sắc bén, để cho ánh sáng và ơn phúc của Tin mừng được đến với nhiều tâm hồn… Xưa kia, khi cậy dựa vào tài sức của bản thân, Ngài đã chỉ biết miệt mài chạy theo danh vọng trần tục. Thế nhưng, sau khi được Lời Chúa cùng với ơn Thánh Chúa chinh phục và chiếm đoạt, Ngài đã hoàn toàn để cho Thánh Thần Chúa soi sáng, hướng dẫn để Ngài chỉ biết chạy theo và làm theo một sứ vụ duy nhất là loan báo Tin mừng của Chúa cho tha nhân.
Khi suy niệm tin mừng (Mc 16, 15-20) trong ngày lễ kính thánh Phanxicô Xaviê, chúng ta sẽ phần nào cảm nghiệm được và thấm thía chính lời dạy và giáo huấn của Chúa Giêsu, cũng như những ơn thánh mà Chúa ban cho những ai được Thánh Thần tuyển chọn và sai đi. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo… Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe.”
Năm 2008, lúc tôi đặt chân đến Giáo phận Kagoshima-Nhật Bản để làm việc mục vụ, nơi đầu tiên mà tôi đã được Đức Cha và một Cha bạn dẫn đến là viếng thăm Nhà Thờ Chính Tòa, với tước hiệu, thánh bổn mạng là Phanxicô Xaviê, sau đó là đi ra cảng biển, nơi mà Thánh Phanxicô đã lần đầu tiên cập bến để bước chân lên đất Nhật Bản truyền giáo. Tại đây, người ta đã làm công viên và tượng đài của Ngài để ghi ơn và cảm tạ Chúa vì hạt giống Tin Mừng đã được loan báo qua con người và sứ vụ của Phanxicô. Tôi đã cầu nguyện và khấn xin nhiều cùng Thánh Phanxicô chuyển cầu cùng Chúa giúp cho tôi trong sứ vụ của mình. Giờ đây hồi tưởng lại, với các sứ vụ đã được ủy thác cho, tôi vẫn luôn dâng lời cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn hiện diện, đồng hành và ban ơn giúp sức cho những ai mà Ngài đã tuyển chọn và sai đi loan báo Tin mừng, để sống chứng tá và làm lan tỏa ơn Chúa.
Lạy Chúa, chúng con tin thật, Chúa luôn hiện diện, đồng hành và ban ơn cho chúng con. Trong mỗi cách thức và hoàn cảnh khác nhau, Chúa cũng đang soi sáng, mời gọi và sai chúng con ra đi trong sứ vụ yêu thương để loan báo Tin mừng. Qua lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô Xaviê, xin cho chúng con hoàn toàn tín thác vào ơn thánh Chúa và xin Chúa hãy chiếm trọn hồn xác chúng con từ nay và luôn mãi để trở nên khí cụ của ơn Chúa cho tha nhân. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Nguồn: https://www.facebook.com/phan.tien.dung.421172