Dọn đường cho Chúa đến (Suy Niệm và Sống Lời Chúa: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A)
Chúa nhật II Mùa Vọng – Năm A
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (3,1-12)
Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: "Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến". Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo: "Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng".
Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan.
Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: "Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Ðây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Ðấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Ðấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt".
***
Bài chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Dọn đường cho Chúa đến
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Matthêu nhắc lại lời ngôn sứ Isaia: “Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.”. Đây là lời an ủi dân Do Thái đang chịu cảnh lưu đầy tại Babylon vào khoảng năm 500 trước Công Nguyên. Ngôn sứ loan báo về cuộc hồi hương của dân, và cho biết chính Chúa sẽ đến dẫn dắt họ ra khỏi cảnh lưu đày. Vì thế, phải dọn sẵn con đường cho Chúa đến.
Khi lặp lại lời ngôn sứ Isaia, ông Gioan Tẩy Giả không có ý kể lại cuộc giải thoát ách lưu đầy khi xưa tại Babylon, cũng không có ý loan báo cuộc giải thoát dân Do Thái khỏi ách thống trị của đế quốc La mã, ông loan báo một cuộc giải thoát khác, và không chỉ cho riêng dân Do Thái mà thôi, nhưng còn cho tất cả mọi dân tộc. Hết thảy mọi người sẽ được thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa, với điều kiện là họ phải biết chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến.
Ông Gioan Tẩy Giả tiếp nối sứ mạng của các ngôn sứ qua lời rao giảng của mình. Như các ngài, ông sử dụng hai lối nói: nhẹ nhàng khích lệ những người khiêm nhường; cứng cỏi và răn đe những kẻ kiêu căng. Thật ra, chúng ta biết là Gioan Tẩy Giả không nhắm chỉ trích hay lên án một người hoặc một nhóm người nào đó, nhưng là cách sống của họ. Mục đích của ông là trấn an những người bé mọn và thức tỉnh những kẻ tự cho là đã đạt tới đích. Hay nói đúng hơn là kêu gọi họ chú ý tới cung cách sống của mình.
Nhiệm vụ của Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, là loan báo sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế, và kêu gọi toàn dân sám hối để đón nhận ơn cứu độ của Người. Con Thiên Chúa đã đến để ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, nhưng không phải tất cả mọi người đều được đón nhận ơn cứu độ mà chỉ những ai biết sám hối mà thôi. Từ nay, không ai còn có thể tự tin mình được cứu độ vì là con cháu tổ phụ Ápraham hay là Kitô hữu. Được rửa tội và thuộc về Giáo Hội của Chúa không phải là bảo chứng cho chúng ta được vào Nước Trời.. Dù máu Chúa Kitô đổ ra đã chiến thắng tội lỗi, nhưng trong con người chúng ta, tội lỗi vẫn chưa bị khuất phục vĩnh viễn. Trong mỗi Kitô hữu, vẫn còn đó cỏ lùng xen lẫn với lúa tốt (Mt 13,24-30). Vì thế cần phải sám hối mỗi ngày. Việc sám hối đích thực là khi đời sống trổ sinh những hoa trái tốt. Một đức tin không thể hiện trong đời sống hằng ngày sẽ giống như một cây không sinh hoa kết trái. Và hoa trái đích thật được gặt hái trong việc sống bác ái và yêu thương.
Qua lời kêu gọi của ngôn sứ Isaia trong Cựu Ước, được Gioan Tẩy Giả lặp lại trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu hôm nay, chúng ta cũng được kêu gọi hãy sám hối qua việc “dọn sẵn con đường cho Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Nói cách khác, để Chúa Giêsu có thể đến được trong tâm hồn chúng ta trong ngày lễ Giáng Sinh, chúng ta phải “dọn đường” cho Người bằng cách thu dọn những vật cản trước cửa tâm hồn chúng ta. Đó là vực thẳm bị đào sâu bởi ghen ghét và hận thù; là những hàng rào ích kỷ mà chúng ta đã dựng lên chung quanh mình để không bị ai quấy rầy; là những đồi núi kiêu căng ngăn cản chúng ta sống tương quan yêu thương đích thực với Chúa và với tha nhân!
Dù đã hơn hai ngàn năm, nhưng lời kêu gọi của ông Gioan Tẩy giả vẫn luôn hợp thời, vì nếu chúng ta muốn tiếp đón Chúa Giêsu, nhất thiết chúng ta phải dọn chỗ cho Người trong tâm hồn và trong đời sống chúng ta.
Ước gì mỗi người chúng ta, ngoài những việc chuẩn bị bên ngoài để đón mừng Chúa Giáng Sinh, như mua thiệp, làm hang đá, sắm đồ, chuẩn bị những bữa tiệc... chúng ta cần ưu tiên chuẩn bị tâm hồn, sửa chữa những gì lệch lạc trong cuộc sống, trong mối tương quan với Thiên Chúa, với anh chị em và với chính bản thân mình. Ðể khi đến ngày mừng kỷ niệm Con Thiên Chúa giáng trần, niềm vui của chúng ta sẽ trọn vẹn, ơn Chúa sẽ dồi dào trong tâm hồn mỗi người, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ và trong thế giới hôm nay. Amen.