Thức ăn cho tâm hồn (Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng)
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ năm sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
Tin mừng hôm nay (Mt 11, 11-15) Chúa Giêsu đã khen ngợi Gioan Tẩy Giả: “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”. Chúng ta sẽ tự hỏi tại sao Chúa lại khen ngợi Gioan. Thưa vì, Gioan là người được Thiên Chúa đoái thương, viếng thăm, thánh hiến ngay từ những giây phút còn trong lòng mẹ. Hơn thế nữa, Gioan đã được Thiên Chúa mời gọi, tuyển chọn trong một cách thức với sứ vụ đặc biệt là người chuẩn bị tâm hồn cho anh chị em mình hầu có thể xứng hợp mà đón nhận ơn thánh cứu độ của Thiên Chúa.
Với sứ vụ là vị tiền hô, là người đi trước để dọn đường, để chuẩn bị tâm hồn của ACE mình cho Chúa Giêsu-Con Thiên Chúa-Đấng Cứu Độ nhân loại đến để hiện diện, cư ngụ và ban ơn thánh hóa. Thật vậy, sứ vụ và con người của Gioan như là cầu nối giữa cựu và tân ước, thế nên, khi sứ vụ của Chúa Giêsu bắt đầu, Gioan lại là người giới thiệu Chúa cho người khác, để rồi chính Chúa Giêsu mới là Đấng làm cho mọi sự được thành toàn, viên mãn theo ý Thiên Chúa.
Chúng ta sẽ không suy niệm về cung cách, thái độ sống cũng như cách thức thi hành sứ vụ của Gioan, nhưng chúng ta cũng biết rằng, Gioan được Chúa Giêsu coi là người cao trọng và được tuyên dương, vì Ngài đã sống khiêm tốn, vì Ngài đã thi hành trọn vẹn sứ vụ mà Thiên Chúa đã ủy thác cho Ngài.
Thế nên, điều quan trọng mà Tin mừng hôm nay đang soi sáng, hướng dẫn là: Chúa Giêsu thực sự mong muốn mỗi người chúng ta là hãy noi gương bắt chước Gioan để cũng trở nên người cao trọng trong Nước Thiên Chúa và được chính Chúa Cha tôn vinh chúng ta. Với lời Chúa dạy, chúng ta biết rằng: “Người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả”. Dẫu rằng, chúng ta là những con người yếu đuối bất toàn, với nhiều tội lỗi, thế nhưng, chúng ta cũng được Chúa ban ơn tuyển chọn và thánh hóa chúng ta với các bí tích ban ân sủng. Không những thế, qua Giáo hội, Chúa lại ủy thác và trao cho chúng ta sứ vụ là môn đệ, là tông đồ của Chúa cho ACE mình.
Vậy thì thưa ACE, điều còn lại là tùy thuộc vào chính chúng ta. Chúng ta có muốn để cho Chúa giúp hầu chúng ta có thể trở nên “Người nhỏ bé trong nước trời” hay không? Chắc chắn là có, nhưng bằng cách thức nào? Qua cách chúng ta có tin nhận ra được quà tặng tình yêu thương, ơn thánh mà Chúa ban cho chúng ta không? Qua cách chúng ta có đủ khiêm tốn để xin vâng, sống và thực thi thánh ý Chúa trong cuộc đời và sứ vụ của chúng ta hay không? Qua cách chúng ta có sống bác ái yêu thương để giới thiệu Chúa cho ACE mình hay không?
“Ai có tai, thì hãy nghe!” Lạy Chúa, hôm nay, dưới ánh sáng của Lời Chúa soi dẫn, qua mẫu gương, cách sống thực thi sứ vụ tuyệt vời của Gioan, cũng như qua lời mời gọi và ơn thánh mà Thiên Chúa trao ban, ủy thác; xin cho chúng con luôn biết sống trong tâm tình cảm tạ tri ân, tâm tình khiêm tốn, mến yêu, hầu trong mọi sự, chúng con luôn chu toàn thánh ý Chúa trao để làm tôn vinh danh Chúa và đem lại ơn ích cho tha nhân. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng