Thức ăn cho tâm hồn (Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng)
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ ba Tuần III Mùa Vọng
Thưa ACE, ai có thể hiểu thấu lòng dạ con người của chúng ta? Hay nói khác hơn bằng cách nào để có thể hiểu được, đánh giá cũng như nhận xét đúng về một con người, qua hành động, cử chỉ, lời nói hay bằng việc làm? Lại càng khó hơn, để cho chúng ta có thể biết ai là người sống đẹp lòng Chúa, ai là người đang sống và làm theo thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình.
Tin mừng hôm nay (Mt 21, 28-32) thuật lại cho chúng ta biết, khi Chúa Giêsu chứng kiến những cung cách, thái độ sống thiếu lòng tin vào Chúa của các thượng tế và các kỳ lão trong dân; Ngài đã nêu lên cho họ dụ ngôn của hai người con trước lời mời gọi của cha mình: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho cha!” Trước lời mời gọi này, hai người con đã có hai cách đáp trả qua lời nói cũng như qua hành động hoàn toàn khác nhau. Đứa con thứ nhất với lời nói có vẻ hỗn xược, ngỗ nghịch đã dám thưa lại với cha rằng: “Con không đi. Nhưng sau nó hối hận và đi làm”. Trong khi đó, với đứa thứ hai, nó đã tỏ ra rất ngoan ngoãn để thưa với cha: “Thưa cha, vâng, con đi". Nhưng nó lại không đi”. Thưa ACE, hôm nay cũng trước lời mời gọi này của Chúa, “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho Cha!” Chúng ta sẽ trả lời và hành động ra sao?
Vậy thì, cung cách, lời nói và hành động của chúng ta sẽ giống như người con thứ nhất hay người con thứ hai đây? Thiên Chúa biết rõ những giới hạn yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, nên Ngài luôn tạo mọi cơ hội để kêu mời chúng ta đến với Ngài, tin vào Ngài để được Ngài ban ơn chúc phúc cho chúng ta; ngay cả khi chúng ta vì sự tự do ích kỷ hẹp hòi, vì tư lợi bản thân mà khước từ với lời mời gọi hay chối bỏ địa vị làm con cái của Chúa. Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho chúng ta quay về để yêu thương, tha thứ và ban ơn cứu sống, miễn là chúng ta còn tin vào Chúa, còn tin vào những ơn thánh Chúa ban. Thật vậy, tin vào tình thương và ơn thánh Chúa, để ăn năn hoán cải, để quay trở về, để sống đẹp lòng Chúa, để thực thi thánh ý Chúa là sứ điệp mà những ngày này trong mùa vọng luôn gợi lên, vang vọng để cần sự tin tưởng đáp trả của mỗi người chúng ta qua những việc làm phát xuất bởi lòng bác ái yêu thương, hy sinh và tha thứ.
Trong những ngày này, khi chúng ta đang chuẩn bị trang hoàng cho việc mừng Lễ Chúa Giáng Sinh, với những hành động từ bên ngoài, hay từ lời nói, cung cách, cử chỉ, nguyện ước rằng tất cả đều là thành quả kết tinh bởi lòng kính mến Chúa và yêu thương người được tỏa sáng. Lời hay ý đẹp, cùng đi đôi với hành động bác ái yêu thương tha thứ, chắc chắn sẽ xuất phát từ một tâm hồn trong trắng, đơn sơ, khiêm tốn; điều này chắc chắn sẽ làm đẹp lòng Chúa, được Chúa ưa thích vì đã thực thi đúng với thánh ý cùng huấn lệnh Chúa.
Lạy Chúa, Chúa luôn yêu thích những tấm lòng tín thác, yêu thương. Xin cho tâm hồn và lòng trí chúng con thật sự được cảnh tỉnh bởi Lời Chúa hôm nay, hầu qua lời nói hay việc làm của mình, để với ơn Chúa, chúng con thật sự trở nên người con sống đẹp lòng Chúa trong sứ vụ yêu thương của mình. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng