Thức ăn cho tâm hồn (Ngày 17/12 Tuần III Mùa Vọng)
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ tư tuần III Mùa Vọng 17.12
Thưa ACE, khởi đầu với ngày 17/12, phụng vụ của Giáo hội mời gọi và quy hướng chúng ta sang giai đoạn thứ hai trong hành trình của mùa vọng. Tâm tình trong những ngày này được khởi xướng từ ánh sáng của Lời Chúa nhằm soi sáng, hướng dẫn chúng ta qua việc đọc và suy niệm khởi đầu Tin mừng của Thánh Matthêu, nói về gia phả của Chúa Giêsu.
Đọc và suy niệm về gia phả của Chúa Giêsu, cho thấy rằng, dẫu Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, Đấng không có bắt đầu và kết thúc, vì Ngài là Đấng Hằng Có, Đấng Hằng Hữu. Thế nhưng, vì yêu thương chúng ta, vì muốn cứu chuộc chúng ta, Ngài đã chấp nhận để mặc lấy chính bản tính con người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Ngài đã được sinh ra mang thân phận con người, với xác thịt phàm trần thật như bao con người trong lịch sử và trong thời gian nhất định. Thế nên, Chúa Giêsu cũng có gia phả, tổ tiên, ông bà, cha mẹ như tất cả mỗi người chúng ta. Đây là tinh hoa, là điều thú vị trong Tin mừng của Matthêu, Tin mừng được viết cho những Kitô hữu gốc Do Thái. Nhưng thật ra, qua gia phả của Chúa Giêsu, Lời Chúa muốn giúp cho chúng ta nhận ra sứ điệp hay ý nghĩa gì nơi chính gia phả cuộc đời của mỗi người chúng ta trong cuộc sống hiện tại? Có ba ý nghĩa quan trọng này:
Trước hết, Chúa Giêsu được sinh ra trong gia phả của con người nhân loại, để rồi, chính Chúa lại là Đấng làm cho chúng ta được sinh ra, được trở nên là con cái Thiên Chúa. Thật vậy, ai được sinh ra trong dòng tộc những người tin vào Chúa, những người nhận Thiên Chúa là Cha, những người khiêm tốn lắng nghe và thi hành thánh ý cùng huấn lệnh của Chúa thì thuộc về gia phả của Thiên Chúa.
Thứ đến, nhìn vào gia phả của Chúa Giêsu, chúng ta cũng nhận thấy có rất nhiều con người yếu đuối và tội lỗi; chúng ta cũng được mời gọi để nhìn lại chính bản thân của chúng ta, với biết bao nhiêu người trong gia tộc, dòng họ của mình, để rồi chúng ta cũng phải dâng lời cảm tạ Chúa đã cho chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này dẫu rằng tổ tiên, ông bà, cha mẹ của mình cũng là những con người với biết bao nhiêu giới hạn, yếu đuối như vậy. Thế nhưng, điều quan trọng là: chúng ta có muốn để cho Chúa Giêsu yêu thương, tha thứ, thánh hóa và cứu chuộc chúng ta, hầu cho chúng ta trở nên người sống đẹp lòng Chúa hay không?
Sau hết, khi nhìn vào phần kết thúc gia phả của Chúa Giêsu: “Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô”. Chúng ta được mời gọi để dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng ta có những gương mẫu tuyệt vời là Thánh Giuse và Mẹ Maria. Để từ đây, khi chúng ta được Chúa cho gia nhập vào trong gia đình của Thiên Chúa, gia nhập vào trong gia đình Thánh Gia, nếu chúng ta biết khiêm tốn, biết mở lòng để tin vào tình thương và ơn thánh cứu độ của Chúa, biết cộng tác với ơn thánh và kế hoạch của Chúa để ơn Chúa tuôn chảy và lan tỏa trong gia đình, dòng tộc của mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa, thật như Thánh Irênê đã suy niệm và thưa lên: “Thiên Chúa đã làm người để cho con người được làm con Thiên Chúa”. Xin cho chúng con biết cảm nghiệm để sống cảm tạ tình thương của Chúa, hầu sống xứng đáng và trọn vẹn với thiên chức là người con yêu dấu của trong gia đình của Thiên Chúa. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng