01/01 Thứ Năm. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời (Ghi nhớ và suy niệm trong lòng - PM Cao Huy Hoàng)
01/01 THỨ NĂM.
THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI.
Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
Phúc Âm: Lc 2, 16-21
"Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi... và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.
Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.
Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
GHI NHỚ VÀ SUY NIỆM TRONG LÒNG
“Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi” (Lc 2, 16)
Thánh Gioan đã quả quyết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính Con Một Mình”. Món quà tặng ấy là “phúc lành” đã được chuẩn bị từ thủa đời đời, đã được tiên báo từ lời hứa cứu độ sau khi nguyên tổ phạm tội, đã được thực hiện chỉ qua Mẹ Maria, Đức Trinh nữ Vô Nhiễm Nguyên tội.
Chính Mẹ Maria cũng đã đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác trước bao việc huyền diệu mà Thiên Chúa đã làm nơi cuộc đời Mẹ: Mẹ thân phận bé nhỏ bồ liễu, như tôi tớ của Thiên Chúa, lai được phúc cưu mang Đấng Thánh của Thiên Chúa; Mẹ như chiếc bình sành hèn mọn được phúc chứa đựng cả kho tàng ân sủng của trời cao, Mẹ lòng dạ nữ trinh bỗng trở thành cung điện của Đấng sáng tạo cả vũ hoàn, và chính Mẹ lại là người mang Con Thiên Chúa đến cho trần gian, Phúc Lành của Thiên Chúa.
Vâng, Mẹ Maria đã sinh hạ Con Thiên Chúa làm người trần gian, cho trần gian. Con Thiên Chúa, với tên gọi là Giê-su, chính là món quà vô giá mà Thiên Chúa đã ban tặng. Vô giá là vì trần gian không bao giờ có thể có được ơn cứu rỗi nơi Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa không vì yêu mà ban tặng.
Con Thiên Chúa, miêu duệ của Người Nữ khiêm nhượng vâng theo thánh ý Thiên Chúa, sẽ đạp giập đầu con rắn Satan kiêu căng bất tuân của mùa sáng thế cũ, và sẽ mở ra một mùa sáng thế mới: Nước Thiên Chúa vĩnh cửu cho nhân loại.
Mẹ Maria âm thầm ghi nhớ và suy niệm trong lòng những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện cho dân người ngang qua cuộc đời Mẹ. Ước gì các gia đình luôn cùng Mẹ gẫm suy và chiêm ngắm những việc lạ lùng trong đời mỗi gia đình, việc lạ lùng nhất, đó là ơn tin cậy mến Chúa, ơn yêu thương nhau.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn tạ ơn và ngợi khen Chúa đã chọn Mẹ Maria, sinh Con Chúa Cứu Chuộc đời. Amen.
PM Cao Huy Hoàng