Thức ăn cho tâm hồn (Thứ sáu sau Lễ Hiển Linh)
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ sáu sau Lễ Hiển Linh
Đọc và suy niệm Tin mừng hôm nay, chúng ta dường như tìm được sự an ủi, nâng đỡ vì chỉ có nơi Thiên Chúa, Ngài chính là nguồn hy vọng, là nguồn ơn thánh sức mạnh cứu chữa và giải thoát chúng ta. Tường thuật về phép lạ Chúa Giêsu chữa lành cho người bị phong hủi (Lc 5, 12-16) Thánh Luca mời gọi chúng ta chú tâm vào hai điều chính yếu này.
Thứ nhất, về thái độ, cung cách, hành động sống đức tin của người bị bệnh vào Chúa. “Có một người mình đầy phong hủi, khi thấy Chúa Giêsu, anh liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch”. Một thái độ rất khiêm tốn, nhìn nhận chính thân phận bất xứng của mình. Vì đáng lẽ ra, anh ta không được phép đến gần với bất cứ người nào khác vì anh đang phải mang căn bệnh rất nguy hiểm này. Thế nhưng, khi anh thấy Chúa Giêsu và biết đích thực là Ngài, anh đã mạnh dạn, bất chấp mọi rào cản để đến với Chúa và cầu xin Ngài thương cứu giúp. Đây thực sự là hành động của lòng tin, chính lòng tin đã thúc bách anh đến với Chúa Giêsu. Một điều rất quan trọng trong lời kêu xin của người này là: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch”. Thật vậy, dẫu rằng, ai trong chúng ta cũng đều muốn Chúa ban ơn chữa lành, nhưng quan trọng hơn hết là, việc được chữa lành có phải là thánh ý của Chúa muốn cho chúng ta được ơn này hay không. Hay nói khác hơn, việc chúng ta kêu xin Chúa, thì phải kiên trì, tín thác cầu xin, còn việc cầu xin của chúng ta có phải là điều làm cho chúng ta được trở nên đẹp lòng Chúa thì xin Chúa thương ban cho. Giờ đây nhìn lại, khi mà cả nhân loại đã và đang phải đối diện với các thứ bệnh nan y, chúng ta đã cầu xin Chúa ban ơn chữa lành rất nhiều, nhưng liệu rằng, lời cầu xin khẩn nguyện cũng như thái độ sống của chúng ta có giống như người bệnh trong Tin mừng hôm nay không? Lòng tin có đủ mạnh, có khiêm tốn, có thật lòng tín thác vào tình thương và ơn thánh của Chúa hay không?
Thứ hai, về cung cách, thái độ đầy lòng khoan dung, thương xót của Chúa Giêsu đối với người bị bệnh. Khi biết có người kêu xin được cứu giúp “Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: Ta muốn, hãy nên trơn sạch. Lập tức, người ấy khỏi phong hủi”. Theo luật, đối với người bị bệnh thì tuyệt đối không ai được tiếp xúc với người nào khác và người nào biết có người bị bệnh đang ở gần với mình, hay muốn tiếp xúc với mình thì cũng không được phép, họ cũng phải lánh xa. Trên bình diện y tế, sức khỏe cộng đồng, thì phải thực hiện thật nghiêm túc như vậy. Thế nhưng, với Chúa Giêsu, Ngài đã vượt ra khỏi và vượt lên trên mọi ranh giới của luật này, vì đây chính là sứ vụ yêu thương và cứu chữa của Chúa. Việc Chúa Giêsu chạm đến người bị bệnh phong và làm cho anh ta được lành sạch, minh chứng cho thấy Lòng Thương Xót và Tình Yêu Thương của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đã chạm đến và làm lan tỏa đến cho những ai tin mà đến với Ngài, những ai chấp nhận Ngài là Thiên Chúa. Thật vậy, Chúa Giêsu đến để mang lấy những nỗi đau khổ và ngay cả tội lỗi của con người để yêu thương, tha thứ và ban ơn chữa lành cho chúng ta. Nhân loại cũng đang phải gánh lấy nỗi đau khổ của các loại bệnh hoạn tật nguyền, nhưng liệu rằng, con người có còn niềm tin vào tình thương, lòng thương xót, ơn chữa lành và cứu sống của Thiên Chúa?
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn đến với Chúa với lòng tin tuyệt đối. Vì chỉ có Chúa là nguồn sống đích thực của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tìm thánh ý Chúa để sống và thực thi với lòng tin yêu. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng