Thức ăn cho tâm hồn (Thứ hai Tuần 2 Thường Niên)
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ hai sau Chúa Nhật II Thường Niên
Thưa ACE, trong cuộc sống thường ngày, có biết bao nhiêu điều làm cho chúng ta phải suy nghĩ, tính toán, biện phân, để phải đưa ra những quyết định và thực hành. Thế nhưng, có khi nào chúng ta hồi tâm, tự hỏi, liệu rằng, những điều tôi đang làm có thực sự đẹp lòng Chúa, có hợp với thánh ý của Chúa, có tôn vinh danh Chúa và đem lại thiện ích cho tha nhân?
Trong bài đọc một (1 Sm 15, 16-23) Samuel đã nói cho vua Saolê biết, Chúa đã không còn tín nhiệm ông làm vua nữa, vì ông đã không nghe theo lời chỉ dạy của Thiên Chúa mà chỉ làm theo ý riêng của mình. Mặc dầu Saolê là người được xức dầu, được tấn phong để lãnh đạo dân, nhưng ông đã đi ngược lại với sứ vụ của mình là người thay mặt Chúa để phục vụ dân, mà cứ lo chạy theo, tìm kiếm để thu vét những chiến lợi phẩm từ các cuộc chiến. Samuel nói với Saolê: “Tại sao ông không nghe lời Chúa, mà lại chạy theo chiến lợi phẩm và làm điều tội lỗi trước mặt Chúa như vậy?...Này Chúa ưa thích của lễ toàn thiêu và hy lễ hơn sự vâng lời Chúa ư? Vì vâng lời thì tốt hơn của lễ, và tuân lệnh thì cao đẹp hơn dâng mỡ cừu; vì phản bội thì giống như tội tà thuật, còn ngoan cố thì giống như tội thờ bụt thần. Vậy bởi ông khinh bỉ lời Chúa, nên Chúa truất phế không cho ông làm vua nữa”.
Suy niệm về lời của Samuel nói cho Saolê, thật sự đã làm cho chúng ta phải giật mình và phản tĩnh, vì chúng ta thường suy nghĩ và hành động theo cách của con người, chứ không phải làm dưới sự soi dẫn và linh ứng bởi Thánh Thần của Chúa. Thế nên, vâng lời Chúa và làm theo thánh ý của Thiên Chúa là điều quan trọng mà Chúa đang muốn nơi mỗi người chúng ta. Nhưng thực ra, thật là khó, khó vì chúng ta không còn tin vào Chúa, không tin rằng cách thế của Chúa muốn là tốt lành, thiện hảo; trái lại chúng ta cứ nghĩ và cho rằng, cách thức của chúng ta sẽ tốt hơn, hay hơn và rồi chúng ta muốn Chúa cũng phải theo cách của chúng ta.
Đây cũng chính là điều mà Tin mừng hôm nay (Mc 2, 18-22) Chúa Giêsu mời gọi dân chúng: “Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới”. Như vậy điều cốt lõi, quan trọng mà Chúa mong muốn nơi mỗi người chúng ta là hãy sống trong tinh thần của “rượu mới và bầu da mới” nghĩa là từ là con người, cung cách, thái độ, hành động sống của chúng ta phải là cung cách của con cái Chúa, của người Kitô hữu, của người môn đệ của Chúa Giêsu, chứ không còn phải là của con người cũ khi theo ý riêng, hẹp hòi, ích kỷ của chúng ta nữa. Thực ra, nơi con người và sứ vụ của Chúa Giêsu, Ngài như vị tân lang đang hiện diện, đồng hành với chúng ta, vậy thì, chúng ta cũng hãy sống và hành động theo như cách thức và thánh ý của Ngài, nghĩa là luôn sống trong tinh thần khiêm tốn phục vụ vì lòng mến, vì ơn ích được lan tỏa cho tha nhân.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức và xác tín rằng, chúng con luôn thuộc về Chúa, chúng con đang được Chúa tín nhiệm, ủy thác và sai đi để thực thi sứ vụ yêu thương. Xin giúp chúng con thật sự sống khiêm tốn, vâng lời và xin Chúa hãy thực hiện cho chúng con theo như thánh ý Ngài. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
https://thanhcavietnam.mobi/BaiSuyNi...anTienDung.jpg