Thức ăn cho tâm hồn (Thứ ba Tuần 2 Thường Niên)
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ ba sau Chúa Nhật II Thường Niên
Thưa ACE nhiều lúc chúng ta không biết phải làm sao để có thể biện phân, nhận ra nơi cung cách, thái độ hành động của chúng ta là điều có làm đẹp lòng Chúa, được Chúa ưa thích theo như thánh ý Ngài hay không. Hai bài đọc Lời Chúa cho chúng ta cách nhìn và hành động của Chúa hầu soi sáng và uốn nắn cuộc đời chúng ta hợp với thánh ý Chúa trong sứ vụ, ơn gọi của mình.
Trong bài đọc một (1 Sm 16, 1-13) sau khi Saolê đã không còn sống đẹp lòng Chúa, không còn tuân theo giới răn và huấn lệnh Chúa nữa, thì Chúa đã muốn thay thế ông bằng một người khác. Người mà Chúa muốn chọn để thay cho Saolê, xét theo cung cách, cái nhìn và sự tính toán của con người, ngay cả Samuel cũng nhầm tưởng và hiểu sai ý định của Chúa. “Chúa phán cùng Samuel rằng: Ta đã loại bỏ Saolê không cho cai trị Israel nữa, thế mà ngươi còn thương khóc nó đến bao giờ? Ta sai ngươi đến nhà Isai dân thành Bêlem. Vì Ta chọn một người con của ông ấy lên làm vua”. Với người được Chúa tuyển chọn, Ngài đã không xét theo khi nhìn vào diện mạo, vóc dáng bên ngoài, nên Chúa phán cùng Samuel: “Ðừng nhìn xem diện mạo, vóc cao, vì Ta đã loại nó rồi; Ta không xem xét theo kiểu con người, vì chưng con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn”. Và thực sự như vậy, cả bảy người con của ông Isai, những người mà Samuel tưởng rằng Chúa sẽ chọn, nhưng đều không phải, cuối cùng, người Chúa chọn thì lại là một cậu bé đang đi chăn cừu, “là đứa có mái tóc hoe, có đôi mắt xinh và gương mặt đẹp. Chúa phán: Ngươi hãy chỗi dậy, xức dầu lên nó, vì chính nó đó. Samuel lấy bình dầu ra, xức lên nó trước mặt các anh em và Thánh Thần Chúa ngự trong Ðavít từ ngày đó trở đi”.
Kính thưa ACE, khi đọc và suy niệm bản văn này, chúng ta sẽ không thể hình dung và khó có thể hiểu được đâu là thánh ý cũng như kế hoạch của Chúa trong việc tuyển chọn Đavít để làm vua thay thế cho Saolê. Thế nên, càng suy niệm về Lời Chúa, để khi hiểu được phần nào ý định, kế hoạch yêu thương của Ngài, chúng ta chỉ biết khiêm tốn mà dâng lên lời cảm tạ-tri ân, hầu cố gắng xin vâng để sống chu toàn thánh ý Chúa trong chính cuộc đời của mình.
Tin mừng hôm nay (Mc 2, 23-28) thuật lại cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu với những người thuộc nhóm Biệt phái về việc tuân giữ lề luật của ngày Sabbat. Với suy nghĩ, hành động của nhóm người này, thì họ phải thực thi cách nghiêm khắc và rất chi li về những điều luật đã được viết ra và truyền đạt lại; vì đối với họ, buộc phải làm như vậy mới có thể sống đẹp lòng Chúa, mới có thể giúp họ trở nên người công chính, đạo đức được. Thế nhưng, với Chúa Giêsu, thi hành lề luật chính là cách mà con người cần quy hướng đến chính căn tính yêu thương, có nghĩa là phải tôn kính, yêu mến Thiên Chúa và yêu mến cũng như lo cho thiện ích của tha nhân, đây chính là điều nên thực thi. Thế nên Chúa đã dạy: “Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat”.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết quy hướng về Chúa trong khiêm tốn và tin yêu, để trong mọi công việc chúng con luôn tìm làm sáng danh Chúa. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng