Thức ăn cho tâm hồn (Thứ sáu Tuần 2 Thường Niên)
THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ sáu sau Chúa Nhật II Thường Niên
Hai bài đọc Lời Chúa hôm nay minh chứng cho chúng ta thấy rằng, với những ai mà Chúa yêu thương, tuyển chọn, thì chính Ngài luôn ban ơn cho họ để có thể chu toàn sứ vụ được trao theo như thánh ý tốt lành của Chúa.
Tin mừng hôm nay (Mc 3, 13-19) tường thuật cho chúng ta việc Chúa Giêsu thương tuyển chọn, kêu gọi và sai các môn đệ ra đi trong sứ vụ để cùng cộng tác với Chúa của các ông. “Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ”. Khi suy niệm về ơn kêu gọi của các môn đệ Chúa, chúng ta thấy ơn gọi này thật huyền nhiệm, vì không ai trong chúng ta không thể hình dung và hiểu thấu được tại sao Chúa lại chọn những con người này. Hay nói cách khác, bởi đâu mà Chúa lại ban cho các ông ơn thánh, sức mạnh và năng quyền của Chúa, điều mà chỉ có Thiên Chúa mới làm được. Với lòng khiêm tốn, chúng ta sẽ nhận ra rằng, chỉ vì Thiên Chúa quá yêu thương con người chúng ta, thế nên, Ngài đã cho chúng ta được cộng tác với sứ vụ của Chúa để chính chúng ta trước hết cảm nếm được những phúc lành, đồng thời, để khi sống tâm tình cảm tạ, chúng ta cũng làm lan tỏa, sẻ chia ơn thánh của Chúa cho ACE mình.
Thật vậy, khi nhìn vào danh sách tên của mười hai người được Chúa Giêsu chọn để làm môn đệ của Ngài, chúng ta chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi để nhìn lại chính ơn gọi riêng biệt của mỗi người chúng ta. Vì khi lãnh nhận các bí tích ban ân sủng, đặc biệt là bí tích thánh tẩy, chúng ta cũng được chính Thiên Chúa, thương tuyển chọn làm con cái Chúa, làm môn đệ Chúa Kitô, chúng ta cũng được Thánh Thần Chúa xức dầu và sai đi để được cộng tác với Chúa trong những sứ vụ riêng biệt khác nhau của mỗi người. Vậy thì, chúng ta đã sống tâm tình yêu thương, tôn trọng và chia sẻ hồng ân mà chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa cho ACE của chúng ta thế nào trong cuộc sống thường ngày của mình?
Trong bài đọc một (1 Sm 24, 3-21) tường thuật lại cho chúng ta biết, ngay cả khi Chúa trao Saolê trong tay của Đavít, nhưng cậu đã không vì thế mà nỡ ra tay sát hại người đã được Chúa xức dầu. “Vậy Ðavít đứng lên, lén cắt một mảnh chiến bào của Saolê. Sau đó Ðavít hối hận, vì đã cắt áo chiến bào của Saolê. Ông nói với các người theo ông rằng: Xin Chúa thương tôi, đừng để tôi làm việc này cho chủ tôi, đấng Chúa xức dầu, là ra tay sát hại vua, vì vua là đấng xức dầu của Chúa”. Hành động đầy yêu thương và sự tôn trọng của Đavít dành cho Saolê đã làm cho Saolê biết và nhận ra được thánh ý đích thực của Thiên Chúa nơi con người của Đavít. Thế nên, Saolê đã chúc phúc lành cho Đavít. Thưa ACE, ước mong rằng, tất cả mỗi người chúng ta, cũng hãy khiêm tốn để nhận ra được tình yêu thương cũng như ơn thánh mà Chúa dành cho bản thân cũng như cho ACE mình, để rồi trong mọi hoàn cảnh sống, chúng ta luôn biết tôn trọng và yêu thương nhau, cùng giúp nhau nhận ra giá trị ơn gọi đích thực của mình, hầu luôn tôn vinh danh Chúa và sinh ơn ích cho tha nhân.
Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức để chúng con luôn nhận ra tình Chúa yêu thương, hầu chu toàn sứ vụ Chúa trao trong yêu thương và phục vụ. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng