27/01 Thứ Ba Tuần 3 Thường Niên (Để được sống trong tình Cha - PM Cao Huy Hoàng)
27/01 THỨ BA TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN
2Sm 6, 12b-15, 17-19; Mc 3,31-35
Phúc Âm: Mc 3,31-35
"Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta".
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.
Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra.
Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình với Người rằng: "Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy".
Người trả lời rằng: "Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?"
Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: "Ðây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐỂ ĐƯỢC SỐNG TRONG TÌNH CHA
“Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”
(Mc 3, 35)
Nếu Đức Giê-su không xuống thế làm người, thì muôn đời, con người không bao giờ có thể nối lại tương quan Cha con với Thiên Chúa, không bao giờ có thể sống lại mối tình gia đình thân thương với Thiên Chúa. Và bấy giờ, bất hạnh sẽ còn bất hạnh dài dài, trầm luân sẽ còn dài dài trầm luân!
Vui mừng thay! Thiên Chúa không để con người phải bất hạnh trầm luân lâu dài. Người đã sai chính Con Một Người là Đức Giê-su đến, để nói cho con người biết rằng: Cha hãy còn yêu, còn yêu nhiều, và không bỏ mặc con người trong vũng đời bi đát. Những gì Đức Giê-su nói, là Thánh Ý của Thiên Chúa Cha. Ai nghe và thực hành Lời Chúa Giê-su, là nghe và thực hành thánh ý Cha, người ấy được sống tình gia đình với Cha.
“Chúa Giê-su đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: “Ðây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.
Ai đó, từng đi xa, mới có cảm nghiệm nhớ nhà. Ai đó, từng là nghịch tử bỏ nhà ra đi, mới có cảm nghiệm khao khát sống lại tình Cha. Ai đó, từng bị xã hội đen làm sỉ nhục, đánh đập thương tích, dở sống dở chết, mới có cái cảm nghiệm mái nhà mình và vòng tay cha là nơi bình an êm ấm…Thế nhưng, đáng tiếc thay, còn có người là nghịch tử, bị dập vùi thương tích…mà vẫn chưa muốn về với Cha, mà vẫn còn cắm cúi chạy theo tiếng gọi của danh lợi dục, tiếng gọi của ma quỷ, làm đồ đệ cho nó…
Ước gì các gia đình nghe và thực hiện Lời Chúa Giê-su dạy, để về sống với tình Cha, tình gia đình Thiên Chúa. Đó là khao khát của Thiên Chúa Cha, khao khát của Chúa Giê-su.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình lắng nghe và thực hành Lời Chúa Giê-su dạy, để được sống trong tình Cha. Amen.
PM Cao Huy Hoàng