Thức ăn cho tâm hồn (Thứ ba Tuần 3 Thường Niên)
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ ba sau Chúa Nhật III Thường Niên
Cách đây hơn 6 năm, vào ngày 30/9/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho công bố Tông Thư Tự Sắc “Aperuit illis”, “Chúa mở tâm trí cho họ”; câu Lời Chúa này được gợi hứng từ Tin mừng của Thánh Luca (Lc 24,45), qua đó Đức Thánh Cha đã ấn định: “Chúa Nhật thứ 3 Mùa Thường Niên là: Chúa Nhật cử hành, suy tư và phổ biến Lời Chúa”.
Trong tâm tình hòa chung cùng với toàn thể Giáo hội để nhận ra, suy niệm và sống với tâm của vị Cha chung, kính thưa ACE, hai bài đọc Lời Chúa hôm nay, chính Chúa đang mời gọi và thúc bách chúng ta tìm nhận ra mối tương quan thân tình với Chúa qua chính Lời của Ngài, vì Lời Chúa chính là Lời Hằng Sống, Lời đã tạo dựng nên chúng ta và toàn thể nhân loại trong vũ trụ này. Cũng chính Lời Chúa đã soi sáng, chỉ dạy, ban ơn thánh hóa và biến đổi chúng ta trong từng sứ vụ riêng biệt của mình.
Bài đọc một (2 Sm 6,12-15.17-19) mô tả lại cung cách sống của vua Ðavít và toàn dân Israel trước hòm bia của Thiên Chúa. Mà hòm bia Thiên Chúa là gì, mà làm cho toàn dân được vui sướng hân hoan như vậy? Thưa vì, đây chính là Lời của Thiên Chúa, là Giới răn, là sứ điệp, là thánh ý tình yêu thương của Thiên Chúa cho dân. Thế nên, bao lâu họ còn tôn trọng, chú tâm và chọn để đặt trọn đời sống cũng như niềm tin của mình nơi tâm điểm là hòm bia Thiên Chúa thì họ được Chúa ban cho an vui hạnh phúc. "Ðavít và toàn dân Israel hân hoan đi rước hòm bia Thiên Chúa. Họ rước hòm bia Thiên Chúa vào đặt giữa nhà tạm mà Ðavít đã dựng sẵn. Rồi ngài hiến dâng của lễ toàn thiêu và của lễ bình an; ngài nhân danh Chúa các đạo binh mà chúc lành cho dân chúng”. Thưa ACE, qua kinh nghiệm và cách sống của vua Ðavít và toàn dân Israel, chúng ta được mời gọi để nhìn lại và gẫm suy về mối tương quan của chúng ta với Lời Chúa, với thánh ý cùng huấn lệnh của Chúa trong ơn gọi và mọi ngày sống của chúng ta.
Tin mừng hôm nay (Mc 3, 31-35) chính Chúa Giêsu đang mời gọi và thúc bách chúng ta hãy cùng với những môn đệ của Chúa và những người mà năm xưa đã lắng nghe Lời Chúa rao giảng để bước vào trong mối tương quan thân tình với Chúa. “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta? Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: Ðây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”. Mối tương quan này thật đẹp, vì đây chính là sự gắn kết rất thân tình của những người thân yêu trong gia đình là cha mẹ, là con cái và là anh chị em trong “gia đình của Thiên Chúa”. Ở đây, Chúa Giêsu đã minh chứng cho chúng ta thấy: Mối tương quan liên kết được thể hiện qua việc mở lòng để lắng nghe, suy niệm và tín thác để thực thi những huấn lệnh và thánh ý Chúa trong chính cuộc sống của mình. Mà thánh ý Thiên Chúa chính là Lời và sứ điệp được công bố, biểu lộ qua muôn thế hệ cho những ai mở lòng tín thác vào Chúa.
Một điều rất tinh tế và thú vị mà Tin mừng tường thuật cho chúng ta biết đó là: Từ mối tương quan huyết thống, nghĩa là chỉ có Mẹ Maria và Chúa Giêsu, giờ đây, vì yêu thương, Thiên Chúa cũng nâng chúng ta lên và cho chúng ta được tham dự vào trong mối tương quan đức tin và ân sủng, để chúng ta được thông phần cũng như hưởng trọn vẹn những ơn phúc mà Chúa thương ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô và Lời của Ngài.
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sinh ra làm người và hạnh phúc hơn vì được làm con cái, là thành viên trong gia đình của Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra hồng phúc này để sống tâm tình cảm tạ tri ân, hầu nỗ lực sống gắn kết với Chúa luôn mãi qua việc lắng nghe suy niệm và thực hành Lời Chúa như Mẹ Maria. Amen.'
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng