Thức ăn cho tâm hồn (Thứ sáu Tuần 3 Thường Niên)
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ sáu sau Chúa Nhật III Thường Niên
Lời Chúa hôm nay giúp cho chúng ta nhìn nhận lại chính con người thực rất bất xứng, yếu đuối và tội lỗi của mình, để chúng ta luôn biết cậy trông vào ơn thánh Chúa, đặc biệt biết nương tựa vào sức mạnh cũng như sự soi sáng, hướng dẫn của Lời Chúa.
Tin mừng theo tường thuật của Thánh Marco hôm nay (Mc 4, 26-34) thuật lại cho chúng ta hai dụ ngôn về Nước Thiên Chúa, hay nói khác hơn đây là cách thế mà Chúa Giêsu đang dùng để diễn tả, minh họa về ơn thánh của Thiên Chúa Cha trao ban cho con người chúng ta qua chính cuộc đời và sứ vụ của Chúa Giêsu.
Trong dụ ngôn thứ nhất khi nói về “Hạt Giống”: “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Ðất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa”. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu cho cho thấy sức mạnh của Ơn Thánh đến từ các bí tích ban ân sủng và sức mạnh của Lời Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Hạt giống được gieo vào lòng đất, đây chính là Con Người và sứ vụ của Chúa Giêsu, Đấng đến từ Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa thật, Ngài đến trong trần gian để trao ban tình yêu thương, minh chứng, làm lan tỏa tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dành con người. Thế nhưng, liệu rằng con người chúng ta có tin vào sự hiện diện cũng như ơn thánh của Chúa trong cuộc đời chúng ta hay không? Vì lắm lúc, chúng ta chỉ biết hưởng dùng tất cả những ơn phúc Chúa ban cho cách nhưng không mà không biết tri ân, cảm mến, đáp đền.
Với dụ ngôn về hạt cải: “Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được”. Hình dạng bên ngoài của hạt cải đúng thực, ngay từ ban đầu tuy rất nhỏ bé, thế nhưng, khi được gieo xuống và mọc thành cây, để rồi khi cây lớn lên, chim trời có thể nương náu trên cành của nó. Một hình ảnh thật thú vị và tinh tế cho những ai còn nghi ngờ mà chưa tin vào Con Người và sứ vụ của Chúa Giêsu. Nơi Đức Giêsu Kitô, qua Hội Thánh là Hiền Thê của Ngài tại trần gian này cũng chính là nơi nương náu, là nguồn ơn cứu cánh cho tất cả những ai tin vào Chúa, biết chạy đến để cậy dựa, nương tựa vào nguồn ơn thánh và sức mạnh của Chúa Giêsu đặc biệt qua các bí tích ban ân sủng và qua Lời Chúa.
Nếu xét theo những tiêu chuẩn và đánh giá của con người khi nhìn vào từ bên ngoài để đánh giá về Nước Thiên Chúa, thì người ta thường nghi ngờ hay không tin. Do đó, thật hạnh phúc cho ai khi chọn Chúa để tin vào Ngài, để ký thác đường đời của mình cho Chúa, để làm theo những thánh chỉ cùng huấn lệnh của Chúa trong chính cuộc đời của mình, để cho thánh ý Chúa được thành toàn cho chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết sống tín thác vào Lời Chúa và ơn thánh của Ngài, để nhờ ơn Chúa, chúng con cũng biết sống và làm lan tỏa những điều tốt lành cho ACE mình qua cách sống bác ái-yêu thương của chúng con. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng