06/02 Thứ Sáu Tuần 4 Thường Niên (Dường như Chúa chẳng có trí nhớ - PM Cao Huy Hoàng)
06/2 THỨ SÁU TUẦN 4 TN
Hc 47,2-11; Mc 6,14-29.
Phúc Âm: Mc 6, 14-29
"Ðó chính là Gioan Tẩy Giả trẫm đã chặt đầu, nay sống lại".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, vua Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng Người đã lẫy lừng, kẻ thì nói: "Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng"; kẻ thì bảo: "Ðó là Êlia"; kẻ khác lại rằng: "Ðó là một tiên tri như những tiên tri khác". Nghe vậy, Hêrôđê nói: "Ðó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại". Vì chính vua Hêrôđê đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Hêrôđê: "Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình". Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: "Con muối gì, cứ xin, trẫm sẽ cho", và vua thề rằng: "Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho". Cô ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì?" Mẹ cô đáp: "Xin đầu Gioan Tẩy Giả". Cô liền vội vàng trở vào xin vua: "Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa". Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
DƯỜNG NHƯ CHÚA CHẲNG CÓ TRÍ NHỚ …
“Ðó Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”
Herode phạm tội công khai là lấy vợ của anh mình, bà Herodia. Gioan Tiền Hô can ngăn vì đây là chuyện tội lỗi bất chính. Herode phân vân vì kính nể Gioan. Nhưng Bà Herodia để lòng thù Gioan và tìm cách tiêu diệt ông. Và nhân dịp sinh nhật của con gái, con gái múa đẹp trước mặt vua cha và các đại quan. Herode đã hứa với con gái là xin gì cũng cho. Thế là, bà Herodia bày biểu nó: xin cái đầu của Gioan đặt trên dĩa.
Hóa ra, chỉ vì mê muội điều bất chính danh lợi dục, mà lòng người phụ nữ mang tên Herođia đã trở nên ác độc, kinh khủng. Còn Herode? Dường như ông đã ngộ ra điều bất chính, nhưng không đủ can đảm mà cắt đứt mối tình ngang trái ấy, để rồi cuối cùng, ông phải lụy vào sự dữ kinh khủng của người tòng phạm: Chặt đầu Gioan, đặt trên dĩa, dâng cho người tình…
Thiết tưởng, chút ánh sáng chân thiện mỹ của Thiên Chúa vẫn còn le lói mãi trong lòng ông, vì thế, khi nghe tin Chúa Giê-su xuất hiện cùng với những lời giảng và phép lạ lẫy lừng, ông đã nghĩ rằng: “Ðó chính là Gioan Tẩy Giả trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”. Điều còn lại là liệu ông có tiếp nhận ánh sáng chân lý để nhận ra, sám hối, và Tin vào Tin Mừng. Dường như Chúa chỉ xót thương, và chẳng nhớ tới tội lỗi của người tội lỗi.
Ước gì các gia đình thấu hiểu lòng xót thương vô cùng của Chúa, và giúp nhau bỏ đường tội lỗi bất chính mà trở về với Chúa. Cách này hay cách khác, Chúa vẫn đang thôi thúc các gia đình sám hối và đổi mới nên hoàn thiện để được cứu rỗi. Ước gì các gia đình nhận ra dấu chỉ của ân sủng Chúa qua các biến cố trong đời sống. Một thất bại, một sự sỉ nhục, một căn bệnh, môt tai nạn, đôi khi lại là một hồng ân để nhìn lại và sám hối.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình nhận ra và thực hiện lời nhắc nhở, thôi thúc sám hối và trở về đường ngay nẻo chính. Amen.
PM Cao Huy Hoàng