07/02 Thứ Bảy Tuần 4 Thường Niên (Nghỉ ngơi một chút trong Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
07/2 THỨ BẢY TUẦN 4 TN
1V 3,4-13; Mc 6,30-34.
Phúc Âm: Mc 6, 30-34
"Họ như đàn chiên không người chăn".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút". Vì lúc ấy dân chúng đến tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NGHỈ NGƠI MỘT CHÚT TRONG CHÚA
“Họ như đàn chiên không người chăn”
Các tông đồ đã ra đi và trở về. Họ vui mừng vì những thành quả đạt được và muốn kể cho Chúa nghe. Nhưng Chúa Giê-su bảo họ hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi đôi chút.
Thánh Thể Chúa là nơi nghỉ ngơi của tất cả chúng ta. Những ai khó nhọc và gánh nặng, khi tìm đến và quỳ gối thinh lặng trước Chúa Giê-su Thánh Thể, sẽ nghe thấy lòng mình bình yên đến diệu kỳ. Những ai đang thành công vui mừng, khi quỳ trước Thánh Thể Chúa sẽ thấy sự thành công và niềm vui của mình là hồng ân cao vời của Thiên Chúa.
Những ai lạnh lùng côi cút cô đơn bị bỏ rơi trong cuộc đời, khi quỳ trước Thánh Thể, sẽ thấy lòng mình ấm lên vì hạnh phúc thiêng thánh được Thánh Thể Chúa chính là bạn thân, tri âm, tri kỷ. Và nhất là, những ai mang lấy sứ vụ truyền giáo, quỳ trước Thánh Thể Chúa, sẽ được Chúa đong đầy nguồn trợ lực là “tình yêu cho đi, tình yêu sẻ chia, tình yêu hy sinh đến tận cùng, để người mình yêu được hạnh phúc.
Chút nghỉ ngơi quý giá, để mỗi môn đệ thừa sai nhận ra chính mình chẳng là gì trước mặt Chúa, và để Chúa bổ sức cho mà tiếp tục cuộc hành trình yêu thương như Chúa muốn.
Quả thực, có nghỉ ngơi đôi chút trong Chúa, mới được Chúa đong đầy lòng thương xót của Chúa mà thi thố lòng thương xót ấy đối với đoàn chiên đang bơ vơ vất vưởng, đang đói khổ bệnh tật, đang mang đầy thương tích do cuộc đời tàn nhẫn kia.
Ước gì các gia đình yêu mến Chúa Giê-su, kết hiệp với Thánh Thể Chúa Giê-su, và năng viếng Thánh Thể Chúa. Có một ca viên khi nào đi tập hát cũng vào nhà thờ viếng Thánh Thể đôi phút rồi mới ra tập hát. Có người trước khi đi làm, nói tắt với Chúa mấy lời: “Lạy Chúa xin cho con biết bẻ bánh cho dời”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết tìm vào tĩnh lặng để gặp gỡ Chúa, tạ ơn Chúa và đong đầy tình thương của Chúa. Amen.
PM Cao Huy Hoàng