Thức ăn cho tâm hồn (Thứ ba Tuần 1 Mùa Chay)
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ ba sau Chúa Nhật I Mùa Chay
Kính thưa ACE, ai trong chúng ta cũng biết ba công việc rất quan trọng trong mùa chay thánh mà Chúa thương ban cho chúng ta đó chính là cầu nguyện, ăn chay-hãm mình và làm việc bác ái-công phúc. Có thể nhiều người sẽ cho rằng: Tại sao Chúa lại làm khó với chúng ta, sao Chúa bắt chúng ta phải thực hành những điều này, hay tại sao Chúa không để cho chúng ta tự do muốn làm gì thì làm có tốt hơn không?
Thế nhưng thưa ACE, nếu chúng ta biết khiêm tốn và có lòng tri ân, cảm tạ thì chúng ta sẽ nhận ra rằng: Đời sống cầu nguyện, ăn chay hay làm việc bác ái, không phải là những gánh nặng mà Chúa bắt chúng ta phải sống và thực hành, nhưng đây chính là tình yêu thương, sự khôn ngoan và lòng nhân từ mà Chúa đã ban cho chúng ta, là cơ hội tốt nhất mà Chúa ban cho để chúng ta sống trọn vẹn cho Chúa, sống đẹp lòng Ngài và sinh ơn ích cho chúng ta cũng như ACE mình. Khi hiểu cách tích cực như vậy, chúng ta không cần phải đợi cho tới mùa chay mới thực hành những việc này, nhưng nó phải là những kỷ năng sống và là bản chất của mỗi người Kitô hữu chúng ta.
Chúa luôn ban ơn cho chúng ta, Chúa cũng tạo nhiều cơ hội thuận tiện, tốt nhất để cho chúng ta có thể hưởng được ơn phúc của Chúa cách trọn vẹn. Thế nên, trong bài đọc một (Is 55, 10-11) Isaia đã truyền lời sấm của Chúa cho chúng ta biết: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn, cũng thế, Lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả”. Như thế, điều còn lại là tùy thuộc vào chính cung cách thái độ khiêm tốn và cách cộng tác của chúng ta trước ơn thánh của Chúa ban.
Tin mừng hôm nay (Mt 6, 7-15) chính Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ và cho mỗi người chúng ta một phương cách để cộng tác với ơn Chúa hầu có thể lãnh nhận những ơn Chúa ban. Đó chính là: Đời sống hay cách thức cầu nguyện. “Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời…” Thật vậy, Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu dạy chính là bản tóm lược tất cả những gì mà Chúa muốn chúng ta cần phải thực thi. Thiết nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng đã thuộc nằm lòng từ lúc lên hai ba tuổi. Thế nhưng, khi chúng ta đọc kinh Lạy Cha, tâm tình, thái độ của chúng ta sẽ thế nào? Hay chúng ta đã sống và thực hành với lời kinh mà chúng ta đã đọc và tuyên xưng ra làm sao?
Một số người nghĩ và cho rằng: “Chuyện đọc kinh là của mấy người đi tu, chuyện của ông cha, bà soeur, chuyện của các ông bà già và trẻ con, còn tôi, tôi phải đầu tắt mặt tối, phải lo chạy từng bữa để kiếm miếng cơm manh áo, giờ đâu mà kinh với nguyện…” Thưa ACE, phương cách cầu nguyện mà Chúa dạy chúng ta đó chính là sự kết hiệp mật thiết với Chúa trong mọi giây phút và các biến cố trong cuộc đời. Đây chính là cách đáp trả của lòng tin, đáp trả của lòng tri ân và kính sợ Chúa. Hơn thế nữa, khi chúng ta ý thức về chính con người yếu đuối mỏng giòn, bất xứng và tội lỗi của mình, chúng ta cần phải có ơn Chúa cùng với sức mạnh và ơn thánh của Ngài, thì chúng ta mới đủ sức mà sống như lòng Chúa mong ước cũng như chu toàn bổn phận.
Lạy Chúa, xin ban thêm sức mạnh ơn thánh Chúa cho chúng con, để qua đời sống cầu nguyện, để chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa và đem lại ơn ích tốt lành cho tha nhân. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng