Thức ăn cho tâm hồn (Thứ sáu Tuần 1 Mùa Chay)
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ sáu sau Chúa Nhật I Mùa Chay
Kính thưa ACE, thông thường với những người làm con, chúng ta thường đến với cha mẹ để xin điều này, điều kia, hay để nói với cha mẹ những mong muốn ước nguyện của mình, thế nhưng, rất ít khi, chúng ta đến với các ngài để thưa rằng: “Thưa cha mẹ, mong ước nguyện cầu của cha mẹ là gì? Con cần phải làm gì để làm cho cha mẹ được vui lòng, ưa thích”. Trên bình diện siêu nhiên cũng vậy, biết bao nhiêu lần chúng ta đã đến với Chúa để kêu xin van nài Ngài thương giúp chúng ta, nhưng rất ít khi, chúng ta đến với Chúa để lắng nghe những thánh ý của Ngài cho chúng ta. Hai bài đọc Lời Chúa hôm nay như thuật lại cho chúng ta biết thánh ý tốt lành yêu thương của Chúa cho mỗi người chúng ta.
Trong bài đọc một (Ed 18, 21-28) Thiên Chúa muốn chúng ta bỏ đường gian ác, bất chính để quay về với Chúa. Cách tích cực hơn, Chúa muốn chúng ta hãy học và noi theo con đường chính trực, công minh đầy khoan dung thương xót và tha thứ của Thiên Chúa. Vì thật ra, ngay từ giây phút ban đầu, trong thánh ý nhiệm mầu đầy yêu thương tốt lành của Thiên Chúa, con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, vì Chúa muốn cho con người được hưởng sự sống, tình yêu thương và nguồn hạnh phúc đích thực. Thế nhưng, con người vẫn cứ luôn muốn lựa chọn theo cung cách và đường lối riêng ích kỷ hẹp hòi của mình, và kết quả, đó là sự gian ác, bất chính và tội lỗi. “Nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối mọi tội nó đã phạm, tuân giữ mọi giới răn của Ta và thực thi công bình chính trực, nó sẽ sống chớ không phải chết. Ta sẽ không nhớ lại mọi tội ác nó đã phạm: nó sẽ sống nhờ việc công chính mà nó đã thực hành!”
Tin mừng hôm nay (Mt 5, 20-26) chính Chúa Giêsu cũng nói cho chúng ta biết thánh ý của Thiên Chúa là gì, đó là, Ngài muốn mỗi người chúng ta hãy thật lòng quay trở về để làm hòa lại với Chúa, với tha nhân và với chính con người thật của chúng ta khi được Thiên Chúa tạo dựng. Chúa không những đã biểu lộ thánh ý của Ngài, mà Chúa còn tạo cho chúng ta cơ hội cũng như cách thế tốt lành để giúp cho chúng ta có thể thực thi những điều mà Chúa muốn.
“Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ”. Như vậy, có phải Chúa dạy chúng ta phải đi làm hòa với người anh em trước vì đây là điều quan trọng hơn việc chúng ta đến với Chúa để dâng lễ tế cho Chúa hay không? Thật ra, Chúa muốn chúng ta cần có một tâm hồn khiêm tốn đơn sơ, chân thành, cả với Chúa và với tha nhân. Chúng ta không thể sống hai lòng, hay có hai cung cách đối xử hành động với Chúa và với tha nhân mà trái ngược với nhau được.
Lạy Chúa, xin ban thêm sức mạnh ơn thánh Chúa để giúp cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận chính con người yếu đuối tội lỗi của mình, để luôn sống trong tâm tình sám hối ăn năn mà quay về làm hòa với Chúa và tha nhân để đón nhận được tình thương ơn thánh tha thứ và ơn cứu độ của Chúa. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng