Thức ăn cho tâm hồn (Thứ bảy Tuần 1 Mùa Chay)
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ bảy sau Chúa Nhật I Mùa Chay
Trở nên người trọn lành, người thánh đức, hay nói khác hơn, trở nên người con sống đẹp lòng của Thiên Chúa; tin chắc rằng, đây chính là sự khao khát, ước mong và nguyện cầu của tất cả mỗi người chúng ta, đặc biệt hơn, là khi chúng ta đang trong hành trình của mùa chay thánh này. Nhưng thực ra, chính ACE và cả bản thân tôi, mỗi người chúng ta đã đang và sẽ có những cách thức hành động riêng cho chính mình. Thế nên, Lời Chúa hôm nay như đang mời gọi chúng ta hãy dành đôi phút để hồi tâm, phản tỉnh lại, bằng cách hãy đặt lòng trí mình cùng với những kế hoạch, chương trình của mình dưới ánh sáng của Lời Chúa, để xem thử, cung cách, hành động của chúng ta bấy lâu nay có phù hợp với thánh ý và huấn lệnh Chúa hay không?
Trong bài đọc một (Ðnl 26, 16-19) Môisê nói cho dân chúng biết, để trở nên dân thánh của Thiên Chúa, để được gọi là dân riêng Chúa chọn, để được trở nên một dân tộc có thanh danh, huy hoàng hơn các dân tộc khác thì họ cần phải làm những gì? Thưa đó là: “Các ngươi phải tuân giữ và thực thi các lề luật và các huấn lệnh hết lòng và hết tâm hồn; hãy bước đi trong đường lối Người, hãy vâng lệnh Người”.
ACE rất thân mến, khi suy niệm những điều này, có gợi lên trong tâm hồn, lòng trí chúng ta điều gì hay không? Thông thường, ai cũng muốn được Chúa ban cho những điều này, điều kia, nhưng để lắng nghe, tuân giữ và thực hành theo ý Chúa cùng huấn lệnh Ngài thì ít ai muốn. Thế mới biết rằng, con người của chúng ta yếu đuối, nhiều giới hạn, vậy nên, chúng ta luôn cần có thời gian và cơ hội để phản tỉnh hầu sống theo như những gì mà Chúa muốn cho chúng ta.
Thánh vịnh 118 trong đáp ca hôm nay cũng vang vọng lên để nhắc nhở cho chúng ta biết điều này: Người có phúc là người luôn tận tâm tìm kiếm Chúa, đi theo đường lối Chúa, tiến thân trong luật pháp Chúa, tuân giữ và thực hành huấn lệnh của Chúa. Như vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng: Chúa luôn muốn cho chúng ta trở nên người tốt, người hạnh phúc, thế nên, Ngài ban cho chúng ta phương cách cũng như cơ hội thuận tiện để trở nên và hưởng được cách trọn vẹn ơn thánh của Ngài. Vậy thì, điều còn lại là tùy thuộc vào sự cộng tác của chúng ta.
Tin mừng hôm nay (Mt 5, 43-48) chính Chúa Giêsu đã chỉ dạy cho chúng ta phương cách để cộng tác với ơn Chúa mà trở nên người trọn lành như Thiên Chúa, là Cha của chúng ta. “Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương”.
Suy niệm về lời dạy này của Chúa, chắc nhiều người trong chúng ta sẽ phản ứng, kêu than, vì quá khó, vì sức con người không thể làm được. Nhưng thưa ACE, Chúa không chỉ dạy mà thôi, Ngài đã nên gương mẫu khi sống tha thứ để cho chúng ta noi theo. Hơn thế nữa, Ngài còn là Đấng ban ơn giúp sức để cho chúng ta có đủ sức mà thực hành. Thế nên, điều quan trọng là chúng ta có muốn tin vào Chúa, có muốn để Chúa giúp cho chúng ta hay không, và có muốn trở nên người trọn lành như Chúa muốn hay không?
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì muôn vàn cơ hội cùng ơn thánh Chúa đã trao ban, chúng con xin tín thác vào Ngài. Xin Chúa giúp chúng con biết chọn Chúa và biết cố gắng để sống đẹp lòng Ngài. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng