Thức ăn cho tâm hồn (Thứ ba Tuần 2 Mùa Chay)
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ ba sau Chúa Nhật II Mùa Chay
Kính thưa ACE, nếu chúng ta muốn làm những việc tốt, việc lành, việc hiệp nghĩa trong mùa chay, thì chúng ta cần nên làm gì? Ngoài ba công việc chính như: Cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái thì hai bài đọc Lời Chúa hôm nay như soi sáng, hướng dẫn và mời gọi chúng ta những việc mà người con cái Chúa cần phải cố gắng, nỗ lực để sống và thực thi cho được đó là.
Trong bài đọc một (Is 1, 10. 16-20) qua Tiên tri Isaia, Thiên Chúa đã chỉ dạy cho chúng ta một cách thức thật tuyệt vời: “Hãy thanh tẩy, đừng làm điều xấu nữa, hãy làm điều lành; hãy tìm kiếm công lý, hãy cứu giúp kẻ bị áp bức, hãy xét xử công bằng cho những trẻ mồ côi và bênh vực người goá bụa”. Thiên Chúa còn đi xa hơn khi cho chúng ta biết, nếu chúng ta biết kính sợ Thiên Chúa để làm điều thiện, điều tốt lành như vậy, thì cho dù những yếu đuối hay tội lỗi của chúng ta như thế nào đi nữa, cũng sẽ được Chúa khoan dung tha thứ. Trái lại, nếu chúng ta cứ muốn làm theo cách của mình, ích kỷ, hẹp hòi…thì hậu quả mà chúng ta tự chuốc lấy chính là sự tự hủy diệt và sự chết: “Nếu các ngươi cố chấp không nghe và khiêu khích Ta, thì lưỡi gươm sẽ tiêu diệt các ngươi”.
Tin mừng hôm nay (Mt 23,1-12) Chúa Giêsu đã chỉ dạy và nêu gương cho chúng ta một phương thế không thể nào tốt hơn đó là: “Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”. Với lời dạy này của Chúa, không biết có ai trong chúng ta có phản ứng ngược lại hay bị sốc hay không? Vì tại sao, người có danh vọng, địa vị, chức quyền, hay người giàu có với nhiều của cải tiền bạc mà lại phải tự hạ mình để làm người phục vụ cho người khác? Đáng lẽ ra, người khác phải phục dịch, hầu hạ cho mình mới đúng lẽ và mình có quyền để hưởng những điều mà người khác phục vụ cho mình. Thế nhưng thưa ACE, hãy nhìn lại nơi chính con người thật của mình “Tôi thực sự là ai?” Khi thật lòng để hồi tâm, chúng ta chỉ là con người với đầy bất toàn, yếu đuối và tội lỗi, những gì mà chúng ta có được chính là tình thương, là ơn ban cách nhưng không từ Thiên Chúa mà thôi. Chúa Giêsu chính là mẫu gương cho chúng ta noi theo, Ngài là Thiên Chúa, thế mà đã tự hạ để chấp nhận trút bỏ hết mọi vinh quang, danh dự, uy quyền chỉ vì yêu thương chúng ta, chỉ vì Ngài muốn cho chúng ta được trở nên người con mang nhân phẩm xứng đáng là con cái của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa, vì Lời Ngài và mẫu gương của Ngài đã cảnh tỉnh cho lối sống chưa tốt, chưa phù hợp của chúng con với Chúa và với tha nhân. Xin cho chúng con biết thật lòng khiêm tốn để luôn sống trong tâm tình cảm mến tri ân qua chính đời sống chứng tá yêu thương-phục vụ. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng