Thức ăn cho tâm hồn (Thứ năm Tuần 3 Mùa Chay)
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ năm sau Chúa Nhật III Mùa Chay
Thánh Vịnh 94 trong đáp ca vang vọng và mời gọi chúng ta: “Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Các bạn đừng cứng lòng”. Trên thế giới, nhiều nơi đang có chiến tranh. Riêng với Giáo hội công giáo, đại diện là Đức Thánh Cha Lê-ô, Ngài luôn mời gọi con cái mình hãy cầu nguyện, ăn chay, hy sinh hãm mình để xin Chúa ban cho hòa bình.
Trong những ngày vừa, qua các bài huấn đức trưa Chúa Nhật, cũng như sứ điệp, Đức Thánh Cha đều cầu nguyện cho hoà bình, Ngài lên án chiến tranh và tha thiết yêu cầu các bên hãy nỗ lực để cho chiến tranh được chấm dứt. Thế nhưng, lòng dạ nơi những con người độc tài này vẫn còn sơ cứng, họ bất chấp mọi thứ, ngay cả Thiên Chúa, họ cũng không kính sợ, họ muốn cả thế giới phải sợ họ, chỉ để cho mình thỏa mãn tính tự cao, kiêu ngạo. Thưa ACE, đây không phải là điều mới mẻ gì, các bài đọc Lời Chúa cũng đang minh chứng cho chúng ta thấy lòng dạ cứng cỏi của con người từ ngàn xưa trước lời dạy và giáo huấn của Chúa.
Trong bài đọc một (Gr 7, 23-28) Ngôn sứ Giêrêmia đã truyền lời của Thiên Chúa cho dân: “Các ngươi hãy đi trong mọi đường lối mà Ta truyền dạy cho các ngươi, để các ngươi được hạnh phúc. Nhưng họ không nghe, họ không chịu lắng tai, họ vẫn chạy theo ý định và lòng xấu xa của họ, họ đã ngoảnh mặt đi chứ không nhìn Ta”. Đây là sự bất tuân, sự phản bội của con người với Thiên Chúa, hay nói khác hơn, con người đã rất cứng đầu, cứng cổ, lòng dạ họ bị sơ cứng, thế nên, họ không còn muốn nghe hay tuân giữ Lời Chúa và giáo huấn của Chúa nữa. Họ chỉ muốn làm theo ý riêng ích kỷ hẹp hòi của chính mình mà thôi. Thưa ACE, đối diện và suy gẫm về những thực trạng đáng buồn của dân Chúa ngày xưa, đây có phải là cách sống của mỗi người chúng ta hiện nay? Cách để nhận biết chính là: “Chúng ta có còn chịu nghe lời của Thiên Chúa không? Chúng ta có còn tuân thủ, chấp nhận giáo huấn, kỷ luật mà Chúa truyền ban với lòng trung tín, mến yêu hay không?
Tin mừng hôm nay (Lc 11, 14-23) cũng minh chứng cho thấy lòng dạ chai cứng, khó tin của con người. Cho dù người ta đã chứng kiến cách rõ ràng việc Chúa Giêsu chữa lành cho người bị quỷ câm ám hại. Thế mà họ cũng vẫn không tin vào quyền năng của Thiên Chúa. “Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Điều tệ hại là khi con người đã không chịu khiêm tốn, mở lòng để tin, họ còn nhạo báng, nói lời lộng ngôn xúc phạm đến Chúa.
Thưa ACE, biết bao nhiêu lần trong cuộc đời, chúng ta cũng được chứng kiến nhiều phép lạ chữa lành và cứu sống, nhưng liệu rằng, chúng ta có tin thật, chính Chúa là Đấng ban ơn chữa lành cho chúng ta hay bởi do đâu? Mong ước rằng trong những ngày còn lại của Mùa Chay, chúng ta luôn được soi dẫn và đánh động bởi Lời Chúa cùng với ơn thánh của Ngài để sống trong khiêm tốn và tín thác.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn, mở lòng để tin vào quyền năng ơn thánh Chúa, vì mỗi giây phút trong cuộc đời đều là phép lạ của tình thương mà Chúa ban tặng. Xin cho chúng con biết sống tri ân cảm tạ hầu làm đẹp lòng Chúa. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng