Nguyên văn bởi
kimlongdk
Chào hai bố con (pethoang và bé thích con lừa)!
Không có chi, không có chi... cám ơn BTCL cho kimlongdk xem chuyện đầu tay có ý nghĩa.
Truyện tranh con lừa Chúa Giê Su Hài Đồng kimlongdk thực hiện, được tóm gọn từ lúc lừa con theo cuộc thương hành với mẹ cha. Họ đã bị chết vì tai nạn cùng với người thương buôn. Để cứu con sống, lừa mẹ đã cắn giây buột, để con không rơi cùng xuống đáy vực sâu.
Chú lừa buồn khóc, lang thang một mình đã bị đàn sói phát hiện và tấn công, may thay Giuse đã ra tay kịp thời trên chuyến đường đi về Nazaret.
Lừa con được gia đình thánh gia chăm sóc, (à lừa con cũng bị thương nơi chân vì sói cắn). Lừa con được chứng kiến các biến cố trọng đại từ việc thành hôn, thiên sứ báo tin cho đến việc cùng gia đình tất tả về Belem khai dân số. Và tại đó Hài nhi Giê su đã sinh ra.
Vì thời gian không có để dùng tất cả những hình vẽ, chỉ giới hạn nơi hai trang báo mỗi tháng để kịp cho đến Giáng Sinh. Và vì vẽ truyện tranh không phải là nghề chính nên, sự giới hạn cũng là đây.
Nếu "bé thích con lừa", thích thì kimlongdk gởi tặng con lừa có màu xem cũng vui lắm.
Chắc sau nầy sẽ xin thanhcavietnam mở sân chơi truyện tranh Công Giáo nơi đây cho vui và kiếm tài năng "rao giảng tin mừng" bằng tranh.
Chúc hai bố con một ngày đầu tuần vui vẻ....