-
THÁCH THỨC
TÀI XẾ VÀ NHÀ THUYẾT GIÁO .
Một giáo sĩ và một người tài xế láy xe buýt cùng đến cổng thiên đàng .Một thiên thần đưa cho vị giáo sĩ cái áo vải thô ,một vong hào quang bằng gỗ và một căn hộ thường .
Con người tài xế ,thiên thần dưa cho một bộ quần áo bằng lụa ,một vòng hào quang bằng vàng và một căn hộ sang trọng .Khi vị giáo sĩ thấy thế ,ông phàn nàn :"Tại sao anh ta có quá nhiều còn tôi quá ít ?"
Thiên thần kiểm tra lại các bản báo cáo và nói :"Bởi vì ông thuyết giảng ,cộng đoàn của ông ngủ gục ,nhưng khi ông ta lái xe ,các hành khách của ông ta cầu nguyện ."
Người tài xế dù lái xe bạc mạng vẫn có hiệu quả hơn trong việc đưa người ta tới gần Thiên Chúa so với vị giáo sĩ
-
CÂU TRẢ LỜI KHÔN KHÉO
Anh chàng chuyên chống đối Giáo Hội đã đặt vấn đề với một giáo dân ,có ý bắt bẻ đạo như sau:
_Tôi không tin nổi các Linh Mục khuyên dạy người ta về đời sống gia đình mà các ông ấy lại ko lập gia đình .Các ông ấy dạy dỗ cho những người chồng trong gia đình mà lại chưa lần nào là chồng cả thật vô lý !
_Tôi cũng ko hiểu nổi ,nhà anh có ngựa ,anh huấn luyện ngựa mà anh lại ko thành ngựa cho rồi .
-
hay quá chị Kim Dung :D, còn những câu chuyện như vậy nữa thì chị post lên cho em đọc với nha. thanks a lot :).........
-
QUYÊN GÓP NGÀY CHỦ NHẬT
Một nhà thuyết giảng đến thăm một nhà thờ nhỏ miền quê ,ông dành ba mươi phút để giảng về "lòng biết ơn ".Vào lúc kết thúc bài giảng ,ông nói :"Và anh chị em hãy nhớ điều này .Dù ơn có nhỏ đến đâu ,anh chị em hãy luôn luôn cám ơn Thiên Chúa ".
Một lát sau ,tới giờ dâng của lễ ,một người cầm quả đã dùng cái nón của linh mục thuyết giảng để thu tiền quyên góp .Khi cái nón trở lại với linh mục ,ông cẩn thận lắc cái nón nhưng ko nghe thấy một âm thanh nào.Vì thế ông lật úp cái nón xuống .Nhưng ko có gì rơi ra .Nó trống ko!
Thấy thế mọi con mắt trong cộng đoàn chăm chú quan sát để xem linh mục giảng thuyết có thực hành điều mình giảng dạy hay ko .Ngay lúc đó ,linh mục giơ hai tay lên trời hai tay vẫn còn giữ cái nón và nói :"Lạy Chúa ,con cám ơn Ngài vì con đã lấy lại được cái nón của con !"
-
CÁM ƠN THIÊN CHÚA
Lần kia một viên chức chính quyền mà đức hạnh rõ ràng không liêm chính quì gối trước tượng chuộc tội thật to ,bên cạnh bàn thờ .Ông ta sốt sắt cầu nguyện :
"Lạy Chúa ,con cám ơn Chúa vì nhiều ơn lành Ngài đã ban cho con .Con vừa kết thúc một việc giao dịch mua bán nhiều trăm triệu đồng .Con vừa mới mua một căn nhà thứ hai ở Tagayta......."
Chúa Giêsu Kito dang tay trên cây thập giá ,thình lình mở mắt ra và nói :"Phải ,con cám ơn là phải lắm".
Viên chức tham nhũng giật mình ,sau đó thưa rằng :"Lạy Chúa ,Chúa nói "con cám ơn là phải lắm nghĩa là thế nào?"
"Con hãy cám ơn vì Ta bị đóng đinh trên thập giá.Nếu ko ,nãy giờ Ta vả vào mặt con !"
-
2` 2` quá ah~ po tay goai~ may mà chúa đang trên thập giá chứ ông mà quỳ trước tượng chúa sống lại thì =]]