Nếu một ngày em không về với biển
Sóng có giận hờn...Biển còn nhắc tên em?
Cánh hải âu có còn không bên biển
Bãi cát vàng còn lưu dấu chân em?
Nếu một ngày...một ngày không trở lại
Biển còn không giữ lời hát năm xưa?
Lòng biển sâu còn âm thầm sóng vỗ
Để biển bờ ôm nỗi nhớ chia xa!
Nếu một ngày em không còn về nữa...
Trên cát vàng...ai đếm bước sóng đi?
Và con sóng có buồn nỗi chia ly
Mà thét gầm mang nỗi niềm biển cả
Dấu chân xưa bây giờ thành xa lạ
Con Dã Tràng xe mãi khoảng hư vô
Và con sóng, con sóng mãi cứ xô
Đuổi tìm nhau suốt đời em có biết
Và lời yêu... suốt một đời anh viết
Trái tim mình nỗi nhớ gọi tên em!
HN