-
Leo Núi..
Leo Núi
:6:Leo leo leo...phù ..phù...mệt quá..Chúa ơi..hi.hi.. nhưng vui.........ngày xưa khi leo lên núi Chúa có mệt không ạ..? cái hôm mà Chúa biến hình trắng tinh như tuyết trên núi đó..bé tưởng tưởng ra ..lúc đó Chúa đẹp lắm ha...thích thật..thích quá...mà có môn đệ muốn làm lều ở lại luôn..có lần..khi bé lên đó cũng cắm trại nè..hi..hi..vui thật...giờ ngồi nghĩ lại ..thấy thích ...hi..hi..giá mà hôm đó bé được nhìn thấy Chúa biến hình nhỉ..hi..hi.. hi....giờ đành ngồi đây...nghĩ lại ..kể Chúa nghe...vui vui Chúa nhỉ..
Suy Niệm
:secret:Trong cuộc đời này chắc có lẽ cũng là cuộc hành trình leo núi...với bao công sức..bao vất vả...và mỗi người sẽ trở nên sáng láng sau những vất vả lo toan ..khổ đau của trần thế này..Chúa sẽ ban ánh sáng của Ngài cho chúng ta...nếu chúng ta vượt qua mọi khổ đau mọi vất vả...trong tình Chúa...
Cầu nguyện
:77:Lạy Chúa...Chúa biến hình đẹp tuyệt vời trên núi...xin cho mỗi người chúng con cũng được hưởng nhờ ánh sáng phục sinh của Ngài...Xin cho chúng con biết chấp nhận mọi thử thách gian nan trong đời..như dốc đứng của ngọn núi kia...Xin cho chúng con biết cố gắng leo núi mỗi ngày..leo núi với những gập nghềnh trong tâm hồn...để biết sống trong mùa chay này thật tâm tình...để lãnh nhận ơn phục sinh của Ngài...Amen
-
lên núi.. nơi đó.. chỉ còn... Chúa và con.. tách rời khỏi mọi sự.. .và thấy hết mọi điều trên thế gian ở dưới núi.....
Chúa ơi, leo núi... lên núi để thấy Chúa mặt đối mặt.. tinh tuyền... lên để mở tầm nhìn... và để Cầu nguyện.. cầu nguyện trong chiêm ngắm gặp gỡ.. .. ơn Chúa Chúa ơi....
-
Chúa ơi...con muốn...ở lại...ở luôn trên núi Chúa ơi...con ko muốn xuống đâu...