Lại một lần nửa Cha đã....
Lạy Thiên Chúa từ bi! Chỉ có Ngài là Đấng đủ quyền để phán xét con nhưng Ngài đã không làm thế! Trái lại, mỗi lần chúng con kêu đến danh Cha là Cha lập tức hiện diện bên chúng con hoặc sai Thiên Thần bản mệnh ra tay lập tức. Tạ ơn Cha! Ngợi khen Cha Vinh Hiển muôn đời của chúng con! Tạ ơn Chúa vì Ngài là Đại Thiên Y, là Cha nhân lành, là Thầy mẩu mực, và là Đấng Quyền Năng đáng kính sợ tôn thờ!!! Tạ Ơn Chúa Thánh Thần là Đấng Bão Trợ có thật và hiện hữu trong những ai có lòng tin ở Thiên Chúa Ngôi Ba...
Con không là văn sĩ nên lời thơ vụng về
Con chỉ có tấm lòng với cả sự đam mê,
Trước nhan Chúa con thật là tồi tệ!
Con có gì để Chúa đáng khen đâu?
Con chỉ có một trái tim tội lỗi!
Một kiếp người ôi yếu đuối mong manh!
Chỉ thế thôi, có gì mà dâng Chúa?
Hiểu vậy rồi để biết Chúa yêu con!
Đây lời thơ tâm tình con dâng hiến
Chẳng văn hoa, ôi thô thiển mấy vần
Con dâng Cha cuộc đời con bé nhỏ
Kiếp con người nhiều vấp ngã Cha ơi!
Con gọi Cha trong tâm tình nước mắt
Con gọi Cha trong hạnh phúc ngất trời
Con gọi Cha buồn vui con gọi mãi
Con cần Cha suốt cõi tạm kiếp người....
Lạy Chúa! Con thờ lạy Chúa!!! Amen!