-
Lúc ấy tao cũng chết rồi
Một ngày nọ, David Backam, ThongLao, và Công Vinh cùng mơ đến gặp Chúa. Backam hỏi Chúa:
- Lạy Chúa khi nào nước Anh vô địch WordCup?
- 10 năm nữa. Chúa nói.
- Lúc đó con già rồi Chúa ơi. Backam than thở.
Thông Lao (đội trưởng ĐTQG Thái Lan) hỏi Chúa:
- Thế khi nào Thái Lan vô địch WordCup vậy Chúa?
Chúa nói:
- 100 năm nữa.
- Lúc ấy con chết rồi. Thông Lao than thở.
Công Vinh nhanh nhảu hỏi:
- Thế khi nào thì Việt Nam vô địch WordCup vây Chúa?
- "Lúc đấy, chắc chỉ còn . mấy cầu thủ Việt Nam.....trên thế gian này" Chúa trả lời thật thà.
Và Chúa cũng nói : "trả lời thế, may chi bài ni mới không bị..... delete...."
-
Câu kết rất dí dỏm.
(phần này viết thêm cho đủ 30 ký tự).